Nhà báo Hải Triều (tây Canada)
Thi sĩ Lê Khắc Anh Hào
Nhóm Nhà Văn Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa
"Việt Nam sẽ vùng lên trong cơn bão Tự Do Dân Chủ" (quý vị bấm nghe audio) http://freevietnews.com/audio/HaiTrieu_ChucTet2016.mp3Hải ngoại Xuân Bính Thân 2016
Việt Nam sẽ vùng lên
trong cơn bão Tự Do Dân Chủ Vì không chấp nhận sự tàn bạo và phi dân chủ của chế độ cộng sản, hàng triệu người Việt Nam đã bỏ nước ra đi tìm tự do với cái giá tù đày khi bị bắt, nhất là cái giá vùi thân trong lòng biển lạnh với khoảng gần 500 ngàn người đã ra đi mà không đến bờ tự do. Họ đã chết. ( Teho phỏng đoán của Caoủy Liên Hiệp Quốc)…
Cũng như mọi năm, mùa xuân năm nay nhiều người Việt ly hương đã về lại Việt Nam thăm gia đình. Tình cảm gia đình là cái gì thiêng liêng với họ. Họ về và họ ra đi, không ở lại. Chế độ độc tài vẫn là đám mây độc u ám trùm phủ trên bầu trời Việt Nam.
Trong số những người Việt ly hương quyết định không trở về Việt Nam dưới mầu cờ đỏ, vô số vẫn thao thức ngày trở về khi Việt Nam không còn cộng sản, khi Việt Nam có tự do. Với họ, quê hương vẫn còn trong trái tim, trong tâm trí họ. Với họ, quê hương lại từng ngày xuống cấp, biến đổi, tang thương dước chế độ độc tài toàn trị của đảng cộng sản Việt Nam.
Với họ, quê hương ngày đêm vẫn là nỗi đau, thao thức khi biết vận nước đang ngày chìm dần vào bóng đêm và biên cương hải đảo mất dần vào tay giặc thù phương Bắc. Với họ, mùa Xuân chưa bao giờ nở hoa trên quê hương, và từ những quằn quại đó, Tết với họ dường như là “chết trong lòng một ít!” mỗi khi mùa Xuân đến…
Năm nay, sau đại hội đảng cộng sản thứ 12, người ta không thấy bất cứ một ánh bình minh nào le lói ở phương Đông mà chỉ thấyHoàng Trường Sa mất gần hết, tương lai và mệnh số dân tộc đen dần khi đảng cộng sản nghiêng hẳn vào tay Trung cộng phương Bắc…
Tuy nhiên, mệnh số chìm nổi của dân tộc Việt Nam suốt hơn 4000 ngàn năm lịch sử đã cho thấy sức sống và sự vùng dậy để tự tồn của dân tộc vô cùng thiêng liêng và mãnh liệt. Trước đại họa mất nước, sự thức tỉnh của của vô số trí thức, sinh viên, đồng bào , kể cả những đảng viên cộng sản bỏ đảng hay còn trong đảng nhưng chưa mất lương tri và tình tự dân tộc… và cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ Việt Nam của bà con hải ngoại…, đã và đang đốt lên ngọn lửa hồng cho niềm tin Việt Nam sẽ vùng lên trong cơn bão Tự Do, Dân chủ, Nhân quyền Việt Nam.
Ta đi trong tuyết ươm hơi lạnh
Mà lửa từ tim vẫn nhón hồng
Một mảnh cờ vàng trên ngực áo
Ta vẫn còn hơi ấm non sông… Tù niềm tin sắt đá đó, chúng tôi xin kính chúc bà con và những nhân tố đấu tranh cho dân chủ Việt Nam trong quốc nội một năm mới an khang, hy vọng và bất khuất để đứng lên cho một Việt Nam tự do trường tồn và hưng thịnh...
Nhà báo Hải Triều (tây Canada)
Thi sĩ Lê Khắc Anh Hào
Nhóm Nhà Văn Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa
"Việt Nam sẽ vùng lên trong cơn bão Tự Do Dân Chủ"
(quý vị bấm nghe audio) http://freevietnews.com/audio/HaiTrieu_ChucTet2016.mp3
Kính nhờ quý vị quý bạn tiếp tay phổ biến tâm tư đồng bào hải ngoại
ưu ái gởi đồng bào quốc nội, qua 25 audio Chúc Tết Bính Thân 2016 đính kèm --- gởi qua Emails, Paltalk, FaceBook, Yahoo/GmailGroups,
Radio, Website, Blogs… Nội dung các bài phát biểu (text) và AUDIO
sẽ được lần lượt gởi ra và lưu trữ tại
http://freevietnews.com/audio
Trân trọng cảm tạ quý nhân sĩ và hội đoàn đã yểm trợ việc thâu audio
và gởi lời Chúc Tết -- là món quà tinh thần cho đồng bào quốc nội.
25 AUDIO + TEXT sẽ được chuyển đi 5 ngày Tết Bính Thân 2016.