Hãy Đòi Trả Tự Do cho Linh mục Nguyễn Văn Lý, Ls Lê Thị Công Nhân
& các chiến sĩ nhân quyền ở Việt Nam
--- CSVN chưa bao giờ lãnh đạo Đất Nước mà luôn áp đặt, cưỡng bách, khủng bố để duy trì địa vị được hưởng lợi như một đảng mafia.
-- CSVN có thể dùng vũ khí bom đạn để làm chư hầu, đánh giặc mướn, cưỡng chiếm miền nam Viêt Nam bằng hoả tiễn Nga Hoa, bằng vũ khí của khối CS đông âu, nhưng chắc chắn CSVN sẽ phải ngưng lại trước sức mạnh của dân tộc.
--- Những cuộc khởi nghĩa Quỳnh Lưu, Thái Bình ....như những ngọn lửa căm hờn nhen nhúm. Đến ngày hôm nay, cộng sản không còn chỗ đứng trên quả địa cầu. CSVN cũng không còn lối thoát. Vụ Thái Hà mới đây là một bằng chứng cụ thể để người dân trong nước cũng như hải ngoại nhận thấy: không có một loại vũ khí nào có thể ngăn cản được sức mạnh của dân tộc.
-- Không một triều đại nào có thể tồn tại, nếu đi ngược lại lòng dân. CSVN bây giờ rất sợ Sự Thật. Chúng ta hiện có một hệ thống truyền thông đa dạng, người ta có thể truyền đi tin tức bất cứ ở nơi nào, trong vòng một vài phút. Công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ của chúng ta hiện tại ở Thái Hà không thể ngừng ở đây.
-- Người trong nước cũng như hải ngoại chúng ta phải tận lực đấu tranh để dành lại quyền làm người, quyền tự do cho dân tộc.
-- Trong vụ xử án Thái Hà, chúng ta không còn sợ hãi. Chúng ta vùng lên đòi hỏi quyền tự do, quyền làm người, đòi lại tự do tín ngưỡng, đòi lại điền sản, ruộng vườn đất đai mà những người dân oan đang khiếu kiện.
-- Chúng tôi cầu mong quý đồng hương tiếp tay cho anh em chúng tôi trong chiến dịch vận động TRẢ TỰ DO cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Ls Lê thị Công Nhân, mới đây là Điếu Cày và các nhà đấu tranh khác.
-- Trong tuần lễ này có nhiều tổ chức Viêt Nam cũng như ngoại quốc đã đến New York để đòi hỏi nhân quyền. Các vị nguyên thủ quốc gia đã về đây họp về nhân quyền. Hiện tại, chúng tôi đang có mặt tại New York, vận động ngoại giao, để áp đặt nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng nhân quyền, vận động cho chiến dịch Tự Do FREE FATHER LY được thành công.
Ta sẽ về chốn cũ Nơi lang sói rập rình Giữa muôn ngàn thử thách Lòng ta vẫn kiên trinh.
Quê hương còn đau
nặng Đâu lẽ ta đứng nhìn ? Gian nan đời nước nhỏ Đâu lẽ ta lặng im ?
Chân dẫm muôn ngàn nẻo Qua cả vạn dặm đường Tự do nơi đất khách Dân chủ – mộng đêm trường.
Đi tìm người đồng chí Phối hợp cả trong ngoài Vận động nơi quốc tế Hướng về một ngày mai.
Đường đi còn gian khổ Nhưng chân cứng đá mềm Trong hoàng hôn đã thấy Một mặt trời mọc lên…
Nguyễn Tiến Trung Nguyễn Tiến Trung
Cảm nhận về việc Nguyễn Tiến Trung quay trở lại Việt Nam
Ban Biên Tập X-cafe
Tổng hợp từ thảo luận trên diễn đàn http://www.x-cafevn.org/node/555
Nguyễn Tiến Trung hội kiến Thủ tướng Canada Stephen Harper trong chiến dịch Marathon Nối Vòng Tay Lớn (Nguồn: www.thtndc.org)
Chủ Nhật 5 tháng 08 năm 2007 vừa qua, Nguyễn Tiến Trung, người thanh
niên đã nhiều lần công khai viết bài góp ý thể chế chính trị hiện tại
của Việt Nam, đồng thời là một trong những sáng lập viên của Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ (THTNDC), một tổ chức thanh niên đấu tranh vì tự do - dân chủ, đã lên đường trở về Việt Nam sau khi tốt nghiệp khóa học tại Paris.
Sự kiện bất ngờ
Rất nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng trước hành động can đảm này. Từ
trước đến nay, việc bàn luận và hoạt động ủng hộ phong trào tự do - dân
chủ ở Việt Nam một cách độc lập với Đảng cộng sản vẫn được coi là hành
động chống phá chính quyền và thường bị đối xử tàn tệ, nhất là khi
người đó sống ở trong nước. Vì thế, không mấy ai ngạc nhiên khi đọc
đánh giá của một độc giả trên BBC Việt Ngữ về sự kiện này: "Nguyễn Tiến
Trung dám về Việt Nam ư? Vác tội chết vào thân rồi Trung à".
Cũng không ít người đã từng nghi hoặc Trung, cho rằng Trung là
kẻ cơ hội chính trị, chọn con đường ở lại vừa dễ bề hoạt động gây tiếng
vang, vừa an hưởng cuộc sống đầy đủ để rồi trở về nước khi thời cơ
chính trị đã "chín muồi".
Tuy nhiên, những người quen biết Trung đều biết rằng, ngay từ đầu, Trung đã tính tới việc quay lại Việt Nam. Trong bài thơ "Tự bạch" đưa lên blog của mình hồi tháng 10 năm 2006, Trung đã đề cập tới chuyện trở về:
"Ta sẽ về chốn cũ
Nơi lang sói rập rình
Giữa muôn ngàn thử thách
Lòng ta vẫn kiên trinh
Quê hương còn đau nặng
Đâu lẽ ta đứng nhìn?
Gian nan đời nước nhỏ
Đâu lẽ ta lặng im?"
Điều bất ngờ, có chăng, là ít ai nghĩ Trung lại thực hiện kế hoạch sớm như thế.
Chính quyền nghĩ gì về việc này?
Việc công khai trở về của
Nguyễn Tiến Trung đặt phe bảo thủ trong Đảng Cộng Sản Việt Nam, những
người muốn trì hoãn tiến trình dân chủ hóa đất nước, vào thế khó xử.
Nếu làm ngơ với trường hợp của Trung, họ lo ngại rằng sẽ có nhiều người
noi gương Trung mà bước ra ánh sáng, hết sợ hãi mà đấu tranh đòi quyền
lợi chính đáng của mình một cách mạnh mẽ hơn. Ngược lại, nếu xử lý cứng
rắn để làm gương, họ sẽ vấp phải sự phản đối của những người ủng hộ
Trung, và đặc biệt là sẽ gặp vấn đề với cộng đồng quốc tế.
Sức ép quốc tế là cái mà chính quyền Việt Nam còn sợ hơn là sức ép của
cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước. Các quốc gia đã từng tiếp
xúc với Trung như Mỹ, Canada, Úc hay EU chắc chắn sẽ không ngồi yên nếu
Trung gặp vấn đề với chính quyền. Một trường hợp tương tự là luật sư Lê Quốc Quân
đã được chính quyền Việt Nam thả ra trước chuyến thăm Hoa Kỳ của chủ
tịch Nguyễn Minh Triết sau ba tháng giam giữ mà không xét xử.
Theo phỏng đoán, chính quyền Việt Nam sẽ áp dụng những biện
pháp mềm mỏng để đối phó với Nguyễn Tiến Trung, nhằm tránh tối đa khơi
dậy sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Họ có thể sẽ áp dụng kịch bản đã
thực hiện thành công với nhiều nhà bất đồng chính kiến khác, đó là:
- Cô lập: Bằng lực lượng an ninh sẵn có, họ sẽ lập
những chốt chặn, cắt internet, cắt điện thoại... để ngăn cản Trung tiếp
xúc với thế giới bên ngoài. Tầm hoạt động của Trung sẽ giảm dần, và
tiếng nói bị hạn chế dần. Sau một thời gian không nghe thấy tiếng
Trung, sự quan tâm và ủng hộ của công chúng đối với Trung cũng sẽ giảm.
Mặt khác, sự thiếu thốn thông tin sẽ khiến Trung không còn tinh tế như
trước nữa, có thể dẫn tới những hành động sai lầm mà chính quyền có thể
lợi dụng.
- Bó buộc kinh tế, khủng bố tinh thần: Gần như chắc
chắn rằng Trung và gia đình sẽ gặp nhiều khó dễ trong công việc cũng
như trong cuộc sống hàng ngày. Đánh vào kinh tế là đòn đánh đơn giản
nhưng hiệu quả, không để lại vết tím nên nạn nhân không kêu ai được. Họ
mong muốn Trung vì chán nản, hoặc vì sức ép của gia đình, mà phải từ bỏ
con đường mình chọn.
Trong thời gian này, chính quyền sẽ tiếp tục thu thập chứng
cứ "phạm tội" của Trung và THTNDC. Sớm muộn rồi cũng có lúc 600 tờ báo
và các kênh truyền hình của chính quyền Việt Nam đồng loạt tố cáo Trung
vì hành vi "lợi dụng dân chủ", như đã từng xảy ra với luật sư Nguyễn
Văn Đài, luật sư Lê thị Công Nhân... Đó sẽ là lúc Đảng CSVN thổi kèn
chiến thắng một cuộc chiến không cân sức này.
Tiếng vang
Đối với phong trào Dân chủ nói chung, khả năng hoạt
động trực tiếp của Tiến Trung sẽ suy giảm rất nhiều. Nhưng bù lại thì
phong trào sẽ được thúc đẩy một cách rất tích cực bởi sự tham gia lần
đầu tiên của một thành viên thế hệ trẻ 8X, lực lượng đối lập được sẽ
được củng cố thêm sức mạnh sau những biến cố vừa qua.
Mặt công khai của phong trào được thúc đẩy thì mặt bí mật
cũng hoạt động tích cực hơn. Mọi người cùng nhận thức rõ hơn về tính
hướng nội của con đường dân chủ, về mục đích tối thượng là dân chủ và
phát triển cho Việt Nam, về đối tượng sau cùng là toàn thể nhân dân
Việt Nam. Đồng thời cũng sẽ có thêm những gương mặt bí mật chuyển sang
công khai, xoá bỏ những mặc cảm sợ hãi.
Nhưng quan trọng hơn là công luận nói chung, dù ủng hộ Đảng
Cộng sản hay không, dù ủng hộ Nguyễn Tiến Trung hay không, cũng sẽ có
một sự chuyển biến trong suy nghĩ, một sự quan tâm nhiều hơn đến tình
hình chính trị của đất nước. Một câu hỏi sẽ được xới lên: thể chế chính
trị (một đảng) hiện nay có phù hợp cho sự phát triển đúng mức của đất
nước ta hay không?
Những khuyết tật hiện nay của thể chế có thể được
khắc phục bằng những biện pháp hiện thời với sự lãnh đạo của Đảng hay
không? Vì sao mà những người đối lập lại ngày càng nhiều, càng trẻ hơn,
càng rộng hơn đến thế. Cần phải đổi mới, dân chủ hóa thế nào, mức độ
nào, thời gian nào?
Những hành động của Trung, dù chưa phán xét đúng sai, cũng đã
thể hiện một sự dấn thân can đảm, một trách nhiệm lớn lao với đất nước,
một bản lĩnh dám nghĩ, dám làm hiện đang rất thiếu của thế hệ trẻ Việt
Nam hiện nay.