Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
TỪ HÀ NỘI ÐẾN SÀI GÒN: ÐẦU NĂM XUỐNG ÐƯỜNG PHẢN KHÁNG
{nl}
Sài Gòn -- Vào ngày cuối năm 2013, ban vận động Hiệp Hội Dân Oan ra thông báo sẽ thành lập trong thời gian sắp tới. Cụ bà Lê Hiền Ðức, cụ ngụ tại thành phố Hà Nội, được xem là một nhân sĩ trước đây có công trong các công cuộc tranh đấu của đảng cộng sản, lâu nay đã có nhiều nỗ lực giúp đỡ dân oan chống lại đảng cộng sản mà cụ bà gọi là "một bọn cướp ngày". Ðảng cộng sản Việt Nam trước nay dùng chiêu bài tranh đấu cho quyền lợi của giai cấp công nông. Nhưng ngày nay, ai cũng thấy rõ ràng đảng cộng sản Việt Nam là một đảng cướp. Sau khi cướp được chính quyền, đảng tiếp tục cướp, cướp ruộng vườn, tài sản của nhân dân, để làm giàu cho đảng viên của chúng nó.
Mỗi ngày, cụ bà nhận không biết bao nhiêu là đơn tố cáo nhà cầm quyền cộng sản tại các địa phương tại hơn 60 tỉnh trên toàn quốc. Người dân oan nhờ cụ giúp hoàn chỉnh các tờ đơn để gửi đến văn phòng trung ương của nhà cầm quyền CSVN. Cụ nói rằng, làm thì cứ làm nhưng cụ biết chắc chúng nó sẽ không phúc đáp.
Từ ngày 31 tháng 12 năm 2013 sang đến ngày 1 tháng Giêng năm 2014, người dân xếp hàng dài trước nhà cụ Lê Hiền Ðức để mong chờ cụ giúp gửi đơn tố cáo và khiếu nại. Sau một thời gian quá dài, đảng CSVN không làm gì cả mà còn đe dọa, trấn áp những ai lên tiếng tố cáo. Cụ Lê Hiền Ðức khuyến khích nên lập hội để tạo mối dây liên kết tranh đấu tự vệ và đào tài sản.
Trong khi đó, tại thành phố Sài Gòn, dân oan bị cướp tài sản tại các tỉnh phía Nam đã kéo nhau về Sài Gòn, nói là tập trung trước văn phòng trụ sở tiếp dân. Nhưng cuộc tập trung biến thành cuộc tuần hành đi qua các đường phố lớn của Sài Gòn, rồi tập trung tại công viên bên hông nhà thờ Ðức Bà. Người ta đem theo nồi nêu soong chảo để đập và gào thét vang trời. Những người biểu tình kêu đích danh đảng CSVN để tố cáo là bọn cướp. Tiếng hô đả dảo đảng cộng sản vang lên khắp nơi. Người ta còn hát bài hát "Việt Nam! Việt Nam: Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời. Việt Nam! Việt Nam!". Ðây đó, có nhóm hát các bài hát của Cục Chính Huấn VNCH, như bài "Thề Không Phản Bội Quê Hương",...
Biểu ngữ tố cáo đảng cộng sản cũng được căng lên rất nhiều. Nhiều biểu ngữ viết nhiều chi tiết, liệt kê danh tánh những tên cộng sản đứng đầu các tỉnh thành, quận huyện. Ðặc biệt còn có biểu ngữ đề: "Vô Cùng Thương Tiếc Cố Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng". Nhiều người còn mặc áo choàng có hình cờ Mỹ, áo thun có in nội dung biểu ngữ.
Ðây là hiện tượng cho thấy, người dân đã không còn sợ đảng đảng CSVN. Họ cũng không chờ các nhà lãnh đạo kêu gọi. Họ đã tự đứng lên đòi lại tài sản đã bị đảng CSVN cướp bấy lâu nay.(FVN)