Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
TIN THÊM VỀ CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG TẠI HÀ NỘI VÀ SÀI GÒN
Tin tổng hợp - Như tin SB-TN đã loan, người dân trong nước ở cả hai miền Nam Bắc đã kéo xuống đường biểu tình chống Trung cộng bắn giết ngư dân và âm mưu cưỡng chiếm Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam. Công an ở cả hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn đã tìm cách ngăn chặn cuộc biểu tình, với những hình ảnh và chi tiết được chính người trong nước thuật lại. Trước hết là bản tin do hai người bạn trẻ thuật lại việc Công an ngăn chặn người dân ở Sài Gòn tham dự cuộc biểu tình:
Tại Hà Nội, cuộc biểu tình đã diễn ra trong ôn hòa, nhưng Công an đã đàn áp và bắt giữ một số người. Một nhân chứng thuật lại sự kiện này
Những hình ảnh của cuộc biểu tình tại hồ Hoàn Kiếm Hà Nội, và những lời tuyên truyền trơ trẽn, láo khoét của Công an CSVN, xử dụng máy phóng thanh nhắm về phía người biểu tình, trước khi bắt giữ hàng chục người. Những hình ảnh này được ghi lại như sau:
Tin cho biết những người biểu tình bị bắt đã bị đưa lên một chiếc xe bus để đưa về trại Lộc Hà, nhưng trên xe bus những tên Công an đã hành hung người biểu tình. Hình ảnh được một người dùng điện thoại cầm tay ghi lại như sau:
Khi về đến trại Lộc Hà, những người yêu nước đã bất chấp sự đàn áp của Công an, đã tranh cãi nẩy lửa với những tên Công an và tố cáo chúng là những kẻ bán nước. Mời quý vị theo dõi đoạn video sau đây:
Một trong những người đã can đảm đối mặt với bọn Công an là chị Bùi Minh Hằng. Chị đã không tiếc lời mắng chửi bọn Công an hèn với giặc à ác với dân. Ðoạn phim được ghi lại như sau:
Và cuối cùng là đoạn phim ngắn ghi lại hình ảnh những người bị bắt đã cương quyết hô to những khẩu hiệu đả đảo Trung cộng, cho thấy lòng quyết tâm của những người dân không hề nao núng trước việc đàn áp của Công an Cộng sản. Mời quý vị theo dõi như sau:
- Rửa bánh trong 1 nồi nước lạnh cho lớp nhựa hết dính vào lá, để bánh có thể giữ được lâu. Để bánh lên mặt phẳng, ép 1 -- 2 tiếng cho nước ra hết, bánh sẽ ráo và giữ được lâu...