Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
BÁO GIỚI VIỆT NAM CHỐNG BỊT MIỆNG BÁO CHÍ
Tin Sài Gòn - Báo giới tại Việt Nam bắt đầu lên tiếng phản đối một đề nghị sửa đổi Luật Báo chí theo hướng xâm hại trầm trọng cả quyền tự do ngôn luận lẫn đạo đức nghề nghiệp của họ. Từ trước tới nay, luật báo chí của đảng Cộng sản Việt Nam quy định báo chí chỉ bị buộc tiết lộ danh tính người cung cấp thông tin khi có yêu cầu của Viện trưởng Viện kiểm sát hoặc Chánh án Toà án cấp tỉnh trở lên, nếu điều đó cần thiết cho việc điều tra, xét xử tội phạm trầm trọng. Tuy nhiên vào cuối tuần trước, Bộ Công an Cộng sản Việt Nam loan báo họ sẽ đề nghị sửa Luật Báo chí để bắt buộc báo chí phải cung cấp xuất xứ của nguồn tin cho người đứng đầu các cơ quan điều tra.
Ý tưởng của Bộ Công an bị nhiều nhà báo phản đối gần như lập tức. Những nhà báo này cho rằng, việc thực hiện các bài điều tra chống tham nhũng vốn đã gặp nhiều khó khăn, nay sẽ có nhiều khó khăn hơn nếu đề nghị của Bộ Công an được Quốc hội Cộng sản Việt Nam chấp thuận.
Chưa kể giữ bí mật về nguồn tin còn được xem là một mục tiêu về đạo đức nghề nghiệp của báo giới trên toàn cầu. Ðó vốn là truyền thống và không nên buộc báo giới Việt Nam làm khác với truyền thống này. Ngoài việc nêu quan điểm trên các diễn đàn điện tử, các blog, nhiều nhà báo còn bày tỏ suy nghĩ của họ trên hệ thống truyền thông của nhà nước. Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Sài Gòn khẳng định luật mà được sửa theo hướng như vậy thì chẳng còn ai dám cung cấp thông tin cho báo chí nữa. Những người tố cáo tham nhũng sẽ bị trả thù vì họ không có ai bảo vệ những người cung cấp thông tin.
CSViệt Nam vừa bị Quốc hội châu Âu, Bộ Ngoại giao Anh, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới lên án do xâm hại nhân quyền, đặc biệt là xâm hại quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin. Áp lực của cộng đồng quốc tế lên chế độ Cộng sản Việt Nam đang gia tăng và có nhiều dấu hiệu cho thấy Hà Nội sẽ phải trả gía đắt trong quan hệ với cộng đồng quốc tế.(SBTN)
Bánh Cuốn Nhân Thịt Chay Dùng chảo non-stick để tráng, đổ dầu ăn vào chảo để nóng. Phải chờ chảo nóng rồi để một muỗng bột vào quấy đều để bột phủ khắp mặt chảo, khoảng 3 phút bánh chín rồi úp chảo ra điã đã thoa dầu ăn thì bánh trên điã. Sau đó thì bỏ nhân vào giữa rồi cuốn lại...
HÍ HỌA
Không chết người trai khói lửa... (by Gary Varvel)