Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
HÀ NỘI BÍ MẬT TUNG NGƯỜI ÐI KHẮP NƠI ÐỂ TÌM CÁC CÁC VIÊN CHỨC VIỆT NAM CỘNG HÒA NHỜ GIÚP THÔNG TIN VÀ LUẬN CỨ ÐỂ CHỐNG LẠI TÀU
{nl}
Một bản tin đặc biệt từ trong nước do thông tín viên SB-TN gửi ra... Cuối tháng 4 vừa qua, một nhóm phóng viên truyền hình của đài Sài Gòn trong nước đã đến Hoa Kỳ, tìm gặp nhiều người trong đó có Trung tá hải quân Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Mạnh Trí nay sống ở quận Cam, để xin phỏng vấn, lấy thông tin và luận cứ trong việc chống lại việc xâm chiếm của của Trung Cộng ở Hoàng Sa. Ông Nguyễn Mạnh Trí đã đồng ý trả lời đoàn phim này, nhân cơ hội đó để khẳng định vị thế và quyền của chính nghĩa của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trên đất liền cũng như với vấn để đảo Hoàng Sa.
Về chi tiết, nội dung của ông Nguyễn Mạnh Trí đối đáp với đài Truyền Hình Sài Gòn trong nước như sau: Khi được hỏi về công hàm của Phạm Văn Ðồng ký vào năm 1958 công nhận về chủ quyền lãnh hải 12 hải lý của Trung Cộng, mà nay Trung Cộng đang dùng như một chứng cứ để chiếm đảo Việt Nam. Ông Nguyễn Mạnh Trí đã nói: trong thời điểm 1958, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa là 2 quốc gia có chủ quyền riêng biệt, và Hoàng Sa cũng như Trường Sa trực thuộc Việt Nam Cộng Hòa. Một quốc gia này không có thẩm quyền pháp lý khi bàn về chủ quyền của một quốc gia khác. Công hàm này đang là điểm tử huyệt của chế độ Cộng sản Việt Nam, và đang là cái cớ để Trung Cộng lấn dần lãnh hải. Câu trả lời dứt khoát của trung tá Nguyễn Mạnh Trí đã gần như là một cái phao sống còn cho Hà Nội lúc này.
Ông Nguyễn Mạnh Trí cũng nhân đợt phỏng vấn này, ca ngợi cuộc chiến đấu anh dũng của hải quân Việt Nam Cộng Hòa tại Hoàng Sa năm 1974 và chỉ ra rằng đã có một chính sách bỏ rơi Việt Nam của Hoa Kỳ trong thời điểm đó, khiến Hải quân Việt Nam bị bất ngờ trước tình huống. Vào cuối năm 1968, Hoa Kỳ đã để lộ ý định muốn chấm dứt cuộc chiến Việt Nam và tạm thời hòa hoãn với Trung Cộng để đối đầu với Liên Sô. Cả hai miền Việt Nam đều chưa hiểu được vị trí chiến lược của Hoàng Sa trong tương lai. Việt Nam Cộng Hòa chỉ gởi ra Hoàng Sa một đại đội Ðịa phương quân. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cũng không tuần tiễu thường trực tại Hoàng Sa.
Trong khi đó, sau khi đạt được thỏa thuận ngầm với Hoa Kỳ không can thiệp ở Hoàng Sa, Trung Cộng chuẩn bị xâm chiếm Hoàng Sa ở cấp bậc cao nhất, ông Nguyễn Mạnh Trí nói trước ống kính của đài truyền hình Sài Gòn trong nước như trên. Sự kiện này trùng hợp với thông tin từ 2 năm trước mà thông tín viên SBTN đã từng thông báo, về chuyện các đoàn làm phim, nhân sự cấp cao của Hà Nội đang được lệnh hối hả tìm đến các viên chức và chuyên viên về vấn đề Hoàng Sa, pháp quyền của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, để xin ý kiến, luận cứ, và thông tin nhằm chuẩn bị cho các cuộc đối đấu có thể có với Bắc Kinh nay mai.
Thông qua đó, có thể thấy rằng sự tương nhượng giữa hai chế độ Cộng sản này đã đến hồi cáo chung, phần căng thẳng nhất, ngay cả một cuộc chiến tranh trên biển có lẽ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.(SBTN)