Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
ÐẮK LẮK HẠN HÁN KHỐC LIỆT
Tin Ðắc Lắc - Mùa khô năm nay, Ðắk Lắk nói riêng và các tỉnh Cao nguyên Trung Phần đang đối mặt với cơn đại hạn khốc liệt nhất trong nhiều năm gần đây. Tình trạng hạn hán gây mất mùa không phải là chuyện mới, mà đã liên tục xảy ra trong các mùa khô ở Cao nguyên Trung Phần, và các chuyên gia cho rằng hạn hán ở Ðắk Lắk không chỉ do thời tiết, mà chính nhà cầm quyền đã góp một phần rất lớn để gây thiệt hại cho nhân dân và làm cho hạn hán ngày càng trầm trọng hơn. Trong đó vai trò lãnh đạo ngu dốt và tham nhũng hoành hành cũng góp một phần không nhỏ cho thiên tai xảy ra ở đây.
Ngay khi mùa khô chưa đến, cơ quan Khí tượng thủy văn khu vực Cao nguyên Trung Phần đã đưa ra dự báo năm nay sẽ xảy ra hạn hán khốc liệt do lượng mưa trong mùa mưa thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ nhiều năm và dự báo các cơn mưa trái mùa trong mùa khô cũng sẽ rất ít xảy ra. Ðáng lý ra cán bộ lãnh đạo phải dựa trên những dự báo đó để đưa ra ra kế hoạch sản xuất phù hợp, không gieo trồng trên những diện tích nước tưới bấp bênh.
Tuy nhiên trên thực tế cả cơ quan hữu trách đều chỉ biết ngồi chơi xơi nước, và trở tay không kịp khi hạn hán xảy ra. Là tỉnh chuyên trồng cà phê của cả nước, Ðắc Lắc hiện có hơn 202,000 mẫu trồng cà phê, gần 31,500 hecta lúa nước. Thế nhưng đến nay có khoảng 42,000 mẫu cây trồng ở Ðắk Lắk đang bị khô hạn; trong đó cây ngắn ngày có gần 25,000 mẫu, riêng lúa nước hơn 6,000 mẫu, diện tích còn lại là cà phê, nhiều nơi đã bị mất trắng đã lên đến hàng chục ngàn hecta.
Riêng những diện tích cà phê bị hạn nặng sẽ còn di hại đến nhiều năm do cần thời gian để phục hồi. Hạn hán còn làm cho hàng chục ngàn nhà dân trên địa bàn các huyện, thành phố như: Krông Ana, Krông Bông, Krông Pách, Cư Mơ-gar, Ban Mê Thuột đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Hạn hán ngày một gay gắt trong khi biện phá mà nhà nước đưa ra năm này qua năm khác vẫn chỉ là khuyến cáo; sửa chữa, nạo vét kênh mương; xin hỗ trợ kinh phí, là hết.(SBTN)
Cách 2: Còn nếu muốn kho cho thịt cá mềm mại thì dùng dầu chiên mà nấu chung với tất cả gia vị cho sôi lên rồi hạ lửa xuống riu riu, nấu gia vị kho cá khoảng 10 phút, rồi sau đó cho cá sống vào trở đều 2 mặt mỗi bên 10 phút là được...
HÍ HỌA
Bán ghế... không phải tham nhũng (by John Deering)