Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
BÀ BÙI THỊ MINH HẰNG TUYỆT THỰC LẦN 2 TRONG TÙ
Tin Vĩnh Phúc - Bà Minh Hằng năm nay 47 tuổi, đã bị bắt giữ tại Sài Gòn hồi cuối tháng 11, vì đã giơ biểu ngữ phản đối hành động trấn áp, câu lưu những người biểu tình ở Hà Nội. Sau đó bà bị chuyển thẳng đến cơ sở giáo dục Thanh Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, mà thực chất là một trại cải tạo lao động. Cuối tháng 12 vừa qua, hơn một chục nhân sĩ, trí thức và các nhà hoạt động cho nhân quyền đã ký đơn kiến nghị gửi chủ tịch nước đòi trả tự do cho bà Hằng. Năm ngoái bà Hằng là một trong những người tham gia tích cực vào các cuộc biểu tình ở Hà Nội, phản đối các hành động gây hấn của Trung Cộng ở Biển Ðông. Chỉ vì những hành động này mà bà đã bị công an câu lưu nhiều lần.
Tin cho biết trong tuần qua, con trai của bà Hằng là Bùi Nhân đã cùng với một vài người bạn từ Sài Gòn ra tận miền Bắc để thăm mẹ. Tuy nhiên khi đến nơi, những người này đã phải đợi nhiều giờ nhưng vẫn bị từ chối không cho vào. Người con trai cũng không được gặp mẹ vì không có sổ thăm nuôi. Tin của những người trong trại cho biết bà Minh Hằng vẫn đang tuyệt thực. Trong lần thăm nuôi trước, bà Hằng đã tuyệt thực không ăn cơm và yêu cầu cho ăn cháo, nhưng trại vẫn bắt ăn cơm. Bà cũng cho biết đã viết 3 lá thơ, một cho con trai của mình và cho hai người bạn, nhưng chỉ có lá thơ gởi cho con trai là đến tay em Bùi Nhân.(SBTN)
1. Thịt bò và thịt ba chỉ rửa sạch, xắt miếng vừa ăn. Ướp thịt với hành tỏi, củ sả đã giã dập, tiêu bột, nước mắm, gia vị, chút đường, dầu ăn, mè đã rang chín để 2 giờ cho thấm gia vị...