Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
MẠO NHẬN VIỆT KIỀU MANG QUÀ VỀ ÐỂ CƯỚP VÀ LỪA
Tin Sài Gòn - Suýt nữa một bà có thân nhân ở Mỹ bị Việt kiều giả lừa mất 10 triệu đồng. Vụ lừa đảo này xảy ra mới đây tại nhà của bà Nguyễn Thị Kim 56 tuổi ngụ tại quận 11, Sài Gòn. Theo báo trong nước, bà Kim có thân nhân ở Mỹ thỉnh thoảng gửi quà về biếu tặng. Theo dõi và biết được sự việc này, một phụ nữ lừa đảo tên Hồ Thị Xuân 55 tuổi gọi điện thoại báo tin sẽ đến tận nhà để trao quà của thân nhân từ ngoại quốc gửi về cho bà Kim. Ðến tận nhà chuyển đến tay bà Kim gói quà gồm bánh kẹo, dầu thơm, bà Việt kiều giả tên Xuân cho biết cháu của bà ở Canada còn gửi cho bà số tiền 10,000 đô la. Bà Xuân giải thích rằng vì số tiền đó vượt quá quy định của nhà nước cho phép cá nhân mang về nên bà Xuân chuyển qua ngân hàng, nhưng ứng cho bà ta 20 triệu đồng, tương đương với 1000 đô la để đi rút 10,000 đô ở ngân hàng. Bà Xuân giải thích tỉ mỉ rằng bà quên mang theo bóp tiền trong khi phải nộp lệ phí cho ngân hàng rồi mới được rút số tiền 10,000 đô trao tận tay bà Kim sau khi trừ lệ phí.
Trong khi đó, bà Kim phát giác ra rằng cháu của bà Kim định cư tại Hoa Kỳ chứ không phải Canada. Từ sau cú điện thoại của bà Xuân, bà Kim âm thầm báo tin cho công an địa phương biết. Cuối tháng 12, bà Xuân bị bắt tại nhà của bà Kim, khai quê quán ở Long An và thú nhận là Việt kiều giả định lừa lấy của bà Kim 1,000 đô. Trước đó, kẻ lừa đảo cũng giả danh Việt kiều mang gói tiền quà gửi từ Mỹ đến một căn nhà ở đường Trần Quang Diệu, quận 3. Bà Việt kiều giả dạng đánh chủ nhà ngất xỉu rồi lục tủ lấy đi một số tiền mặt khoảng 2,000 đô và nữ trang tẩu thoát.(SBTN)
Bánh Xèo Chay Bắt chảo lên bếp để cho thật nóng, cho dầu thực vật vào, để dầu sôi, múc
bột đổ vào chảo, xoay chảo cho bột lan thật đều bỏ vào 4 lát tàu hủ,
tôm chay và ít giá, đậu xanh...