Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
TỔNG HỢP TIN VỀ VỤ XÉT XỬ ÔNG CÙ HUY HÀ VŨ THEO LỜI KỂ CỦA CÁC NHÂN CHỨNG
{nl}
Tin Hà Nội - Tường thuật phiên tòa xét xử Cù Huy Hà Vũ tại Hà Nội theo lời của các nhân chứng cho biết chỉ có vợ ông này là Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, cùng các luật sư và 2 phóng viên quốc tế và một vài phóng viên báo nhà nước cùng với công an và những người bố trí trước được vào tòa. Phía ngoài, số người đến tham dự phiên tòa đông đảo, con số ước tính lên đến khoảng vài ngàn người.
Lượng giáo dân tham gia đông đảo, các nhà lão thành, trí thức cũng đến dự phiên tòa và khi bị đuổi đi đã tỏ sự bất bình với công an, cảnh sát. Một số người mang theo khá nhiều hoa, nhưng họ bị cảnh sát xua đuổi và dồn ép những người đến dự phiên tòa đến các khu vực xa khỏi nơi xử án.
Một số thanh niên mang băng đỏ bắt bớ đánh đập bất cứ ai và bắt đi, kể cả người dự tòa và các bệnh nhân đi bệnh viện. Tất cả được đưa lên xe chở đi. Tin cho biết họ được chở sang trại xã hội Lộc Hà phía Ðức Giang. Luật sư Lê Quốc Quân và anh Paulus Lê Sơn bị bắt vào trạm Công an Hoàn Kiếm và bị giữ tại đó. Một số người dân bị bắt đưa đi, trong đó có một số sinh viên. Anh Tâm là trưởng Cựu sinh viên và gia đình công giáo Vinh tại Hà Nội đã bị bắt đi cùng với khoảng 20 người khác không rõ tên tuổi. Tất cả những người mang theo máy chụp hình, quay phim đều bị bắt và cướp hết các tài sản này.
Khu vực đường Hai Bà Trưng dày đặc các loại cảnh sát, các rào chắn và lúc 8 giờ rưỡi sáng thì bị ngăn lại, không một ai được qua lại. Những người đi dự tòa buộc phải tản mát nhiều nơi. Thủ đoạn của công an là cho người mặc thường phục gây sự với những người đi dự tòa, vu họ ăn cắp điện thoại, hoặc ngang nhiên lại tấn công rồi công an đứng gần đó bắt đi. Càng chứng kiến những trò đểu của nhà cầm quyền, càng hiểu được sự hèn hạ và nỗi lo sợ của họ trước nhân dân. Công an tiếp tục bắt thêm 10 người, một số người bị cướp mất điện thoại và máy ảnh. Lúc 1 giờ rưỡi trưa tại Công an Quận Hoàn Kiếm, nhiều người bị nhốt vẫn chưa được ăn uống gì kể cả nhiều người từ nhiều nơi đến như Quảng Ninh, Hải Phòng.
Theo tin nhận được, thì các luật sư bào chữa cho ông Cù Huy Hà Vũ đã lập tức ngưng tham gia vụ án, khi Tòa cố tình vi phạm luật Tố tụng hình sự, không cung cấp cho bị can những chứng cứ buộc tội cần thiết theo luật định. Mặc dù đã bị các luật sư tẩy chay nhưng tòa tiếp tục trở lại làm việc và tuyên án 7 năm tù giam, quản chế 3 năm sau khi mãn hạn tù. Nhiều người gọi đây là một phiên tòa quái gở và là một sự sỉ nhục đối với lương tâm của những người có lương tâm. Ðến chiều có tin báo động đợt khủng bố đối mới của nhà cầm quyền Hà Nội sau phiên tòa xử ông Cù Huy Hà Vũ. Sau khi Luật sư Lê Quốc Quân, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, anh Paulus Lê Sơn cùng một số người khác bị bắt giam từ sáng đến giờ chưa được thả về. 9 giờ tối vợ anh Lê Quốc Quân và một số giáo dân đến thăm hai người thì vợ anh Quân là chị Hiền đã bị công an đưa lên xe để chở về nhà, trong khi ở nhà chỉ còn bà giúp việc hai cháu nhỏ đã bị một đám người vào khống chế để vào nhà.
Tại nơi giam giữ, công an bắt tất cả mọi người lập hồ sơ, lăn tay, ký hồ sơ vì cái tội mới được công an dựng lên là chống người thi hành công vụ. Hiện có khoảng 10 người đang bị giam tại công an Hoàn Kiếm. 10 giờ đêm Công an tiến hành khám nhà luật sư Lê Quốc Quân. Một tin khác là Công an cũng đang khám nhà của Bác sĩ Phạm Hồng Sơn vì tội gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ. Ðến 1 giờ sáng mọi việc mới xong và Công an nói sẽ đưa ra phường để làm văn bản. Chúng tôi sẽ trở lại với những tin tức liên quan đến phiên tòa này trong bản tin ngày mai, mời quý vị tiếp tục đón xem.
Cũng có nguồn tin cho biết nhiều thanh niên đã thực hiện những truyền đơn cỡ giấy A4 và nhỏ hơn để dán và rải từ các chung cư và cao ốc trong nội thành Hà Nội. Nội dung truyền đơn viết rằng, Luật sư Cù Huy Hà Vũ vô tội - kỷ niệm 5 năm Khối 8406 ra đời - và ký tên là do Phong Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước thực hiện. Ðến nay, người ta vẫn còn tìm thấy các truyền đơn bươm bướm ở những nơi công cộng.
Trước đó, tại giáo xứ Thái Hà, giáo dân Công Giáo đã tụ tập đông nhất từ trước đến nay, để cầu nguyện cho Ts Cù Huy Hà Vũ. Các thanh niên Công Giáo đã mạnh mẽ lên án nhà cầm quyền CSVN vi phạm nhân quyền, vi phạm pháp luật do chính CSVN ban hành, qua vụ án Ts Cù Huy Hà Vũ. Xin xem slideshow sau đây:
Nem Chua Ninh Hòa Nem chua được mở ra từ xâu nem khoanh tròn có 10 cặp, mỗi cặp 2 chiếc được buộc chặt như đôi vợ chồng son quấn quít vào nhau. Món nem chua này nổi tìếng ở Ninh Hòa nói riêng và trên toàn cầu nói chung. Dù ở bất cứ phương trời nào, hễ nhắc tới quê hương Ninh Hòa thì phải có nem chua Ninh Hòa đi theo.