Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
TÔM CÁ SÔNG HỒNG CHẾT VÌ BỊ TRUNG CỘNG GÂY Ô NHIỄM
{nl}
Tin Hà Nội - Sông Hồng nặng mùi làm chết hàng loạt tôm cá và các bãi rau sắp biến thành vụ án Vedan thứ hai. Một số chứng cứ được khám phá cuối tháng 2 vừa qua cho thấy thủ phạm làm vẩn đục sông Hồng là các nhà máy ở tỉnh Vân Nam, Trung Cộng.
Theo báo chí trong nước, đợt kiểm tra được thực hiện hôm cuối tháng 2 vừa qua cho thấy chất chì đo được trong dòng sông Hồng nhiều gấp 7.4 lần mức cho phép, và cadimin là một loại hóa chất gây ung thư nhiều gấp 5.15 lần. Nguồn tin của Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm về Môi Trường thuộc Bộ Công An tại Hà Nội xác nhận rằng sông Hồng đang bị ô nhiễm trầm trọng. Nhiều đoạn sông nhuộm đen, bốc mùi hôi hám. Một số đoạn khác chứa đầy váng đỏ được thải ra từ các nhà máy Trung Cộng qua cửa ngỏ Lào Cai. Nước thải này từ các nhà máy chế biến nông sản, khai thác khoáng sản và cả bệnh viện tọa lạc ở lưu vực sông Hồng thuộc các huyện Hà Khẩu, Kim Bình, tỉnh Vân Nam đổ ra sông Hồng lâu nay mà không ai biết.
Một bài báo viết sông Hồng đổi màọ từ sau Tết Nguyên Ðán, đầy những bọt trắng kết tủa thành mảng lớn và bốc mùi hôi tanh. Rất nhiều gia đình cư dân mưu sinh bằng nghề chài lưới trên sông từ hàng chục năm nay bắt đầu hoang mang tìm phương kế khác. Không chỉ có cá, các bãi rau trên sông Hồng mùa cạn cũng đua nhau vàng úa. Nhiều cư dân bỏ hẳn một thói quen gia truyền là dùng nước sông Hồng tưới đồng ruộng hai bên bờ sông.(SBTN)