Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
MỘT THƯỢNG NGHỊ SĨ MỸ YÊU VIỆT NAM TUYÊN BỐ SẼ KHÔNG TÁI ỨNG CỬ
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Thượng nghị sĩ Dân chủ James Webb của tiểu bang Virginia đã tuyên bố không tái tranh cử khi nhiệm kỳ của ông chấm dứt vào năm 2012. Quyết định của vị Thượng nghị sĩ có nhiều trải nghiệm với Việt Nam đã làm cho nhiều người bất ngờ, vì sau sự ra đi của Dân biểu Cao Quang Ánh, người Mỹ gốc Việt sắp sửa mất một tiếng nói nữa tại Quốc hội Mỹ. Thượng nghị sĩ James Webb từng là một sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến đóng gần Ðà Nẵng, ông viết sách về thời gian tác chiến ở Việt Nam, nói được tiếng Việt, sinh hoạt với cộng đồng người Việt tại vùng thủ đô, và lấy vợ Việt Nam. Cô Genie Nguyễn, Chủ tịch của tổ chức Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt có trụ sở ở Virginia, cho biết khi nghe tin này cô thực sự bàng hoàng bởi vì ông Jim Webb rất quen thuộc với cộng đồng Việt Nam, vai trò của ông quan trọng đối với người Việt hải ngoại cũng như người Việt trước 75 vì ông từng giúp cộng đồng tỵ nạn, thành phần HO. Ông cũng giúp các nhà tranh đấu Việt Nam như bác sĩ Nguyễn Ðan Quế, tiến sĩ Ðoàn Viết Hoạt, nhà văn Doãn Quốc Sĩ.
Khi nhìn thấy vấn nạn Trung Cộng tại Ðông Nam Á, ông Webb là người đầu tiên đưa Việt Nam vào quỹ đạo Mỹ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Ông đã thấy vấn đề từ thập niên 80 và đi theo con đường này. Cô Genie Nguyễn còn cho rằng ông Webb nhìn ra chiến lược của Trung Cộng tại Ðông Nam Á và cố gắng giúp Việt Nam thoát ra khỏi ảnh hưởng của Trung Cộng, ông đã liên kết Nhật, Ðại Hàn và các nước Ðông Nam Á, cả Tây Tạng và Lào, Miến Ðiện chống lại sự lấn lướt của Trung Cộng. Trước quyết định không tranh cử nữa của Thượng nghị sĩ Webb, người Việt tại vùng thủ đô cho biết dù phải tôn trọng quyết định đó tuy họ thất vọng và lo sợ người thay thế sẽ không giúp người Việt Nam giống như ông Jim Webb, nhưng hy vọng hướng đi trong tương lai của ông vẫn tiếp tục như ông không ngừng làm từ trước 75 cho đến bây giờ.(SBTN)
Nếp vo sạch, cho vào nấu hơi nhừ, cho bắp đã bào mỏng và lá dứa vào, nêm chút muối, khi nếp nhừ và bắp đã chín cho đường vào, nêm ngọt là được (đừng nấu lỏng quá) để lửa yếu. Khi chín, nhắc xuống, cho vani vào...