Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
LŨ CUỐN 2 XE, CHẾT 20 NGƯỜI VÌ QUẢN LÝ ÐƯỜNG BỘ GỠ RÀO KIỂM SOÁT
Tin Hà Tĩnh - Tuy các cơ quan có trách nhiệm từ thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, và quản lý đường bộ đã tắc trách dẫn đến cái chết oan khuất của 20 người, nhưng những người này không bị qui tội gì ngoài việc sẽ bị kiểm tra nội bộ. Báo chí trong nước tường thuật theo bản kết luận điều tra của công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh sau 3 tháng điều tra, và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm Sát để tiếp tục qui trình tố tụng vụ án. Bản tin này không nói đề nghị truy tố ai hay qui tội cho ai, mà chỉ lơ lửng kể lại những giờ phút dẫn đến tai nạn chiếc xe đò trên đường di chuyển đến huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh thì phải dừng lại do nước lũ dâng cao, quốc lộ 1A bị ngập sâu trong nước. Khi chiếc xe này đi ra đến khu vực cầu Già thì khoảng 3 giờ 30 ngày 18 tháng 10, lúc này chốt chặn của lực lượng cảnh sát giao thông ở đây đã không còn làm việc.
Tài xế chỉ thấy có chiếc xe của lực lượng này bên đường. Chiếc xe tiếp tục đi tiếp trong khi đường đang bị nước lũ nhấn chìm. Cơ quan điều tra tìm hiểu thấy rằng dù nước còn ngập trên quốc lộ 1A đến gần 1 thước, cho đến khi chiếc xe khách gặp nạn ở xã Xuân Lam lúc 4 giờ 30 sáng thì đã không còn một lực lượng chức năng nào ngăn cản trên đoạn đường từ Thạch Hà đến Nghi Xuân.
Trước đó cán bộ đã gỡ cả hàng rào kiểm soát nên các xe cộ tưởng rằng được tự do lưu thông dù đường lộ vẫn ngập cao. Các viên chức từ thanh tra tới cảnh sát giao thông vẫn có mặt và không cản trở hay báo động gì cả, xác nhận trách nhiệm của những người này dẫn đến cái chết của 20 người khi xe khách bị nước nhấn chìm.(SBTN)
- Hành tây bằm nhuyễn. - Nấm mèo ngâm nở, rửa nhiều lần nước cho hết mùi hôi, bằm sơ. - Thịt heo xay trộn với chút hành bằm nhuyễn, bột năng, dầu hào, muối, đường, tiêu... nêm vừa ăn...