Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
HÀ NỘI: NGẬP LỤT, TAI NẠN CHẾT NGƯỜI TRONG ÐƯỜNG HẦM
Tin Hà Nội - Rạng sáng hôm thứ ?, một tai nạn giao thông xảy ra tại đường hầm Kim Liên, Hà Nội làm một thanh niên 21 tuổi thiệt mạng. Vụ tai nạn làm chết người đã làm gia tăng nỗi thất vọng của cư dân Hà Nội về đường hầm đầu tiên của Thăng Long đã được khánh thành trong thiên niên kỷ mới.
Theo báo chí trong nước, nạn nhân cỡi chiếc xe gắn máy 2 bánh thình lình bị ngã nhào trên đường hầm Kim Liên. Chiếc xe vận tải từ đàng sau trờ tới không tránh kịp, cán qua đầu làm nạn nhân chết liền tại chỗ. Người ngồi sau may mắn văng ra xa nên chỉ bị xây xát. Tài xế xe vận tải cán chết người phóng xe bỏ chạy luôn sau đó. Ðược biết vào tháng 3 năm 2010, một loạt tai nạn xảy ra trong đường hầm Kim Liên, cứ vài phút lại có một chiếc xe gắn máy ngã nhào, cũng may không có ai bị thương nặng trong các vụ tai nạn xe cộ dồn dập này. Báo chí dẫn lời than phiền của một cư dân Hà Nội tên Hải cho rằng đường hầm Kim Liên rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn vì mặt đường láng và dốc cao, nhất là lúc đường ướt mưa. Còn theo cán bộ quản lý dự án giao thông đô thị Hà Nội thì tai nạn xảy ra vì người cỡi xe gắn máy phóng nhanh.
Ðây là đường hầm đầu tiên của Hà Nội, dài 140 thước, được đưa vào hoạt động hồi tháng 6 năm 2009, sau 3 năm xây dựng với chi phí tổng cộng là 467 tỉ đồng. Ngay sau khi được khai trương, đường hầm bị nhấn chìm trong biển nước vì mưa lớn. Trong cơn lụt hồi tháng 7 năm 2010, người ta phải đóng đường hầm suốt 1 tiếng đồng hồ để bơm nước ra ngoài.(SBTN)
- Hành tây bằm nhuyễn. - Nấm mèo ngâm nở, rửa nhiều lần nước cho hết mùi hôi, bằm sơ. - Thịt heo xay trộn với chút hành bằm nhuyễn, bột năng, dầu hào, muối, đường, tiêu... nêm vừa ăn...