Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: VIỆC NGĂN CẢN FACEBOOK, TIẾP TỤC ÐEM LẠI NHIỀU SỰ PHẢN ỨNG
Hôm nay thông tín viên SB-TN từ trong nước tiếp tục theo dõi vụ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngăn chặn trang mạng xã hội Facebook, gửi ra bản tin… (video insert).
Tiếp diễn tình trạng ngăn chận thông tin, bảo vệ cho đại hội của Ðảng Cộng sản Việt Nam, các trang mạng tiếp tục bị ngăn chận đến mức không còn thể nào truy cập được nữa, cho dù giới blogger trong nước liên tục gửi tin giúp cách vượt tường lửa để vào facebook. Trên Google, người ta dễ dàng tìm thấy hàng loạt các bản tin, các cách hướng dẫn làm sao để giúp những người không vào được facebook tìm được cách để sử dụng một cách bình thường. Những nhà bình luận thời sự trong nước mỉa mai rằng chỉ trong một đêm, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã nhanh chóng biến tòa bộ giới blogger trở thành kẻ thù của mình, chỉ vì coi việc truy cập facebook hay những trang mạng khác như là một loại tội phạm. Cuộc chiến tranh mạng này dù không tuyên bố nhưng ai cũng hiểu rằng đây là đợt ngăn chận tổng lực của các hệ thống cung cấp internet như VNPT, FPT, Viettel.
Khắp nơi trên các trang blog đều có những lời lẽ chỉ trích hết sức tức giận về việc làm này của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Chính thức trong tuần này, đỉnh điểm của những lời phản ứng của giới blogger, là thư khiếu nại của nhà báo tự do có biệt hiệu Mẹ Nấm. Trong thư ngỏ chung kêu gọi cho một đợt khiếu nại tập thể, dự trù sẽ thu thập chữ ký trong 10 ngày, Mẹ Nấm viết như sau: Những người ở Việt Nam cũng nhận thấy rằng hành động ngăn chặn của Quý Công ty chẳng những gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi khách hàng, cũng như hàng triệu khách hàng khác mà còn xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự do ngôn luận của con người mà Nhà nước Việt nam đã ký kết. Quyền tự do ngôn luận này hàm chứa các quyền tự do tìm kiếm, chia sẻ thông tin và kết nối mọi người.
Ngay sau khi blogger Mẹ Nấm thông báo việc gửi đi sự phản đối của mình đến các công ty cung cấp đường truyền internet trong nước, được biết công an thành phố Nha Trang đã bắt đầu gọi Mẹ Nấm đến làm việc. Cũng cần nói thêm, Mẹ Nấm là một trong những nhân vật được đánh giá là gương mặt đại diện cho các blogger đòi tự do ngôn luận, chống Trung Cộng xâm lược và đòi quyền biển đảo. Vì lý do này mà blogger Mẹ Nấm đã nhiều lần bị bắt, thẩm tra, thậm chí truy bức tinh thần đến mức đã có một thời gian ngừng sử dụng internet và viết blog.
Trong những hình ảnh mà quý vị theo dõi, là một trong những phóng sự quốc tế do đài CNN thực hiện, phỏng vấn riêng với blogger Mẹ Nấm về nhân quyền và tự do internet tại Việt Nam trong năm 2010. Cũng vì bản phỏng vấn này mà Mẹ Nấm trở thành một nhân vật bị giới công an trong nước tức giận, nhưng cũng trở thành một trong những biểu tượng tranh đấu được nhiều người trong và ngoài nước vô cùng cảm phục.(SBTN)
1. Thịt bò và thịt ba chỉ rửa sạch, xắt miếng vừa ăn. Ướp thịt với hành tỏi, củ sả đã giã dập, tiêu bột, nước mắm, gia vị, chút đường, dầu ăn, mè đã rang chín để 2 giờ cho thấm gia vị...