Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
GIÁM MỤC ÐÀ NẴNG TỐ CÁO BÁO ÐẢNG BỊA ÐẶT
Tin Ðà Nẵng - Báo mạng Asia News loan tin Ðức ông Châu Ngoc Tri là giám mục tại Ðà Nẵng, đã lên tiếng với thông tấn Công Giáo Asianews rằng báo nhà nước đã đưa các thông tin dối trá. Theo báo nhà nước, Ðức Giám Mục Tri ủng hộ việc công an đàn áp giáo dân Cồn Dầu trong nỗ lực giải tỏa để lấy đất một nghĩa trang nhằm xây khu du lịch giải trí.
Truyền thông quốc nội loan tin Ðức Giám Mục đã đồng ý với nhà nước, nhưng ngài đã đả kích thông tin sai trái đó, nói với AsiaNews rằng với cương vị giám mục ngài sẽ không bao giờ đồng ý với điều gì đi ngược quyền lợi của đồng bào. Hôm thứ Bảy vừa qua, báo của tỉnh này viết rằng một ngày trước đó là ngày trước Giáng Sinh, Thành Ủy Nguyễn Bá Thanh đã gặp Ðức Ông Châu Ngọc Tri. Báo này nói tên lãnh tụ Công an đã bày tỏ với đức giám mục về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và thông báo với giám mục về hướng phát triển đô thị, đặc biệt liên hệ tới giáo xứ Cồn Dầu.
Cũng tờ báo này cho rằng Ðức Ông Chau Ngoc Tri cảm ơn các giới chức nhà nước đã viếng thăm và bày tỏ ủng hộ toàn bộ cho chính sách thành phố, cũng như ân hận về chuyện xảy ra tại Cồn Dầu. Nói với AsiaNews, Ðức Giám Mục chỉ trích lời dối trá trong bản tin, ngài nói với tư cách mục tử thì ngài có quyền bảo vệ đàn chiên. Ngài đã không bao giờ và sẽ không bao giờ đồng ý với những gì đi ngược quyền lợi hợp pháp của đồng bào.
Từ đầu năm nay, giaó dân Cồn Dầu đã kình chống lệnh chính quyền tịch thu mọi căn nhà trong khu vực và cả nghĩa trang nhằm xây khu giải trí cao cấp. Lệnh giải tỏa này không đền bù thích nghi cho các tài sản bị giải tỏa. Tháng 5 vừa qua khoảng 500 công an đã đánh các giáo dân đang tìm cách chôn một phụ nữ ở nghĩa trang, bắt một số người. Vài ngày trước khi xử án, luật sự của họ bị cấm đaị diện họ ở tòa. Họ bị kêu án tới 12 tháng tù. Nhiều người cho biết đức Giám mục Châu Ngọc Tri đã im lặng trong một thời gian dài trước việc này, đây là lần đầu tiên ngài công khai lên tiếng phản đối về vụ đàn áp giáo dân tại Cồn Dầu trên một cơ quan ngôn luận quốc tế.(SBTN)
Bún Mắm Với nhiều loại thịt cá như: tôm, thịt heo quay, cá, cho tới cả bạch tuộc, cùng với hương vị đặc biệt mà ít loại bún nào có được đó là mùi mắm. Đây là món ăn có mùi thơm thật hấp dẫn.