Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
CLIP HÀNH HẠ TRẺ EM KHIẾN CỘNG ÐỒNG MẠNG NỔI GIẬN
Tin Bình Dương - Ðoạn video tung lên YouTube trong tuần qua ghi lại cảnh người phụ nữ to béo đạp chân lên lưng một em bé khoảng 2 tuổi, nắm tóc, ra sức dội nước vào mặt bé. Vừa làm bà ta vừa mắng chửi. Người đưa clip lên mạng cho biết phim do một công nhân lén quay tại cơ sở giữ trẻ tư nhân ở ấp Bình Thuận 1, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trong cảnh quay, giữa những lu chứa nước to chỉ có ở vùng quê, em bé cởi trần truồng được người phụ nữ tắm rửa bằng cách đạp nằm trên sàn rồi lấy chân chà vào mông, đạp trên lưng, nắm tóc xối những lon nước trực tiếp vào mặt bé. Bà ta dựng em bé đứng dậy, liên tục hắt nước vào mặt đứa trẻ, vừa mắng chửi. Hình ảnh từ clip cho thấy người phụ nữ nắm tóc xối nước vào mặt em bé khoảng 2 tuổi.
Cảnh quay cho thấy em bé khóc ngất, quờ quạng cố gắng thoát khỏi tay người phụ nữ to lớn. Những ca nước xối vào mặt liên tục dường như khiến em tối tăm mặt mũi nên trong nỗ lực thoát ra ngoài, bé luôn va vào những lu nước xung quanh. Người phụ nữ tắm cho bé xong, thản nhiên bỏ đứa trẻ đang trần truồng ướt lướt thướt tại chỗ rồi đi ra, mặc em đang khóc và lạnh.
Video khiến nhiều người xem nổi giận và yêu cầu công an điều tra vì có tin cho rằng đây không phải là lần đầu tiên người của cơ sở giữ trẻ tư này hành hạ các em bé. 2 ngày sau khi video này được phổ biến, Công an tuyên bố đã bắt giữ người phụ nữ này, trong khi cha mẹ của đứa trẻ cho biết họ rất đau lòng khi nhìn thấy con họ bị hành hạ trong lúc gửi con cho cơ sở giữ trẻ này.(SBTN)
Nếp vo sạch, cho vào nấu hơi nhừ, cho bắp đã bào mỏng và lá dứa vào, nêm chút muối, khi nếp nhừ và bắp đã chín cho đường vào, nêm ngọt là được (đừng nấu lỏng quá) để lửa yếu. Khi chín, nhắc xuống, cho vani vào...
HÍ HỌA
Cấm vận... váy ngắn (by Ken Catalino)
Không phải ô nhiễm mà là phung phí (by Michael Ramirez)