Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: UY TÍN NGUYỄN TẤN DŨNG BỊ SA SÚT TRẦM TRỌNG VÌ SỰ KIỆN VINASHIN
Trong phóng sự đặc biệt từ Việt Nam hôm nay, phóng viên SB-TN gửi ra một bản tin về vụ uy tín của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đang sa sút trầm trọng về vụ Vinashin, mời quý vị cùng theo dõi sau đây (video insert):
Liên tục trong nhiều ngày, sự kiện Vinashin là đầu đề của mọi bình luận về chính trị và kinh tế, chĩa mủi dùi trực tiếp về vai trò trách nhiệm của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trong việc thất bại, nợ nần của hãng đóng tàu quốc doanh này. Món nợ không dưới 100,000 tỷ đồng đã trút lên vai người dân Việt Nam do sụp đổ của hệ thống công ty Vinashin, vốn nhận được sự bao bọc của Dũng. Món nợ mà người ta so sánh rằng một tỉnh của Việt nam có thu khoảng 1000 tỷ đồng một năm phải làm quần quật không mua sắm, không ăn uống, xây dựng gì trong suốt một thế kỷ mới có thể trả được Dũng được coi là bộ mặt sáng sủa của ban lãnh đạo của nhà nước Cộng sản Việt Nam, khi đem về nhiều mối đầu tư từ phương Tây và chấp nhận những bước đi cải cách kinh tế trong những năm gần đây.
Bên cạnh những điều đó, Dũng cũng bộc lộ rõ mình là một tên độc tài có thể bất chấp mọi thứ, và dần dần cũng cho thấy sự thất bại trong nhiều lĩnh vực khác, cùng với các chứng cứ là mộ trong những thủ phạm tham nhũng hàng đầu của Việt nam hiện nay. Việc chỉ trích Nguyễn Tấn Dũng lâu nay, vẫn được coi là điều cấm kỵ, vì với cách khôn khéo dùng quyền lực của hệ thống công an làm công cụ cai trị, Dũng không chỉ là nỗi bất bình của những người yêu dân chủ trong nước, mà còn là niềm cay đắng của các nhà lãnh đạo cộng sản khác trong nước bị Dũng khống chế. Tuy cuộc cách mạng trong nội bộ của đảng Cộng sản Việt Nam đã bước đế giai đoạn căng thẳng nhất trước khi bước vào đại hội Ðảng, khi mọi tội lỗi của Dũng đã bị đưa lên mặt dư luận và bị đay nghiến ở mọi góc độ. Thậm chí tại quốc hội bù nhìn, làn đầu tiên người dân Việt nam chứng kiến sự giận dữ của các đại biểu, khi kêu gọi bỏ phiéu bất tín nhiệm Nguyễn Tấn Dũng trong vụ thất bại kinh tế của Vinashin. Ðiều này hình như đang dự báo một cuộc đổi ngôi trong các vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam sắp tới. Việc công ty quốc doanh Vinashin sụp đổ đã dấy lên một câu hỏi lớn, đó là ngoài ban lãnh đạo công ty Vinashin, còn ai nữa hậu thuẫn cho công ty này phải cùng chịu trách nhiệm.
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Cộng sản Việt Nam tuyên bố rằng vụ án này có dấu hiệu bao che để chạy tội. Hay nói cách khác mọi mũi dùi đang chỉ thẳng vào Nguyễn Tấn Dũng, người hậu thuẫn cho sự sụp đổ của công ty này, làm kiệt quệ đất nước nhưng đang làm cho tài sản của Dũng mỗi lúc một phình to ra. Theo tính toán, món nợ khổng lồ do công ty Vinashin để lại đã khiến bình quân mỗi công dân Việt Nam từ lớn đến bé phải gánh nợ cho Vinashin 1,5 triệu đồng. Nhiều năm liền công ty này lạm dụng ngân sách nhà nước với sự bảo trợ của Nguyễn Tấn Dũng, và thậm chí các đoàn thanh tra cũng bị chặn đứng vì lệnh của Dũng để mọi sai lầm không bị phát hiện.(SBTN)