Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
TRONG VÒNG 4 THÁNG CÓ 27 VỤ LÚN SỤT ÐƯỜNG PHỐ TẠI SAIGON
{nl}
Tin Saigon - Trong cuộc họp thảo luận về các vụ sụt lún đường phố được tổ chức vào ngày hôm qua tại thành phố Saigon, sở Giao thông Vận tải cho biết chỉ trong vòng 4 tháng đã có 27 vụ xảy ra trên nhiều nơi trong thành phố. Theo báo cáo của cơ quan hữu trách thì những vụ này đều nằm trong trách nhiệm của các đơn vị sửa chữa hay làm mới các con đường trong thành phố, nhưng vẫn không có một biện pháp chế tài nào đối với các đơn vị này. Chủ tịch ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu các cơ quan, sở ngành liên quan đến xây dựng phải xác định trách nhiệm của các chủ đầu tư hay nhà thầu để có biện pháp trừng phạt.
Trong nhiều tháng qua các vụ sụt lún đường đã làm nhiều tai nạn giao thông xảy ra, xe hơi liên tục bị lật gây lo sợ cho người dân trong khắp thành phố. Nhiều hố lớn hơn 3 thước được gọi là hố tử thần xuất hiện đột ngột khiến người đi đường hết sức lo ngại cho sự an toàn của bản thân họ. Không riêng gì trong phạm vi thành phố xuất hiện các vụ sụt lún hay các hố được gọi là hố địa ngục, mà nhiều công trình lớn cũng đang xuất hiện tình trạng sụt lún này. Theo báo cáo của ban quản lý dự án Mỹ Thuận thì việc lún nền tuyến đường Tân Tạo và Chợ Ðệm đang có dấu hiệu sụt lún nghiêm trọng. Tuyến đường này tuy đã được cảnh báo là bị ảnh hưởng của nước ngầm và làm trở ngại các trắc nghiệm quan trắc, nhưng các giải pháp không hiệu quả đã dẫn đến sụt lún không thể kiểm soát. Ðường xa lộ Saigon đi Trung Lương cũng không khác mấy, dù là xa lộ có 4 lằn xe chạy với tốc độ 120 cây số giờ. Tuy được coi là xa lộ tân tiến nhất nhưng xa lộ này đang xuất hiện nhiều chỗ lún trên mặt đường khiến người dân rất lo ngại. Dự án này khởi công từ năm 2004 và theo dự trù sẽ hoàn tất vào năm 2011.(SBTN)