Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
ỦY BAN BẢO VỆ NGƯỜI LAO ÐỘNG RA THÔNG BÁO CẢM TẠ ÐỒNG HƯƠNG GIÚP CỨU MẠNG NGUYỄN THỊ HIẾU
{nl}
Tin tổng hợp - SB-TN vừa nhận được Thông Báo của Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng và Thư của Mục sư Nguyễn Văn Lai đại diện cháu Nguyễn Thị Hiếu tỏ lòng cám ơn đồng hương. Sau khi tin tức được loan tải ngày 8 tháng 8, ủy ban cho biết tính đến ngày 7 tháng 9, ủy ban đã nhận được 8140 Úc kim và 5405 mỹ kim để giúp đỡ cứu mạng nữ công nhân tên Nguyễn Thị Hiếu tại Mã Lai bị chứng ung thư không có tiền chữa trị. Ủy ban cho hay quý vị hảo tâm đã đóng góp qua trang mạng bảo vệ lao động dot com, và một số vị vừa cho tiền vừa nhắn những lời chúc rất cảm động.
Ủy ban cho hay số tiền nhận được như vậy tổng cộng trên 11,000 mỹ kim là nhiều hơn số dự chi để trang trải tiền bệnh viện và thuốc men cho cô Hiếu, nên ủy ban và mục sư Nguyễn Văn Lai đã đồng ý thảo luận và quyết định rằng sau khi chữa trị nếu có số tiền thặng dư sẽ dùng để giúp những trường hợp thương tâm khác ở Mã Lai, như một số công nhân vì chủ trừ lương nhưng bỏ túi không đóng thuế nên chính quyền Mã Lai bỏ tù, một công nhân bị cháy nhà phỏng nặng nên không đi làm được và không có tiền sống. Ủy ban cũng xin đặc biệt cảm ơn các cơ quan truyền thông phổ biến thông báo, nhờ vậy nhiều đồng hương đã giúp đỡ. Cô Hiếu bị phát giác chứng ung thư và không có tiền để làm xạ trị tức Chemotherapy, tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Mã Lai đã không giúp đỡ gì và gia đình cô quá nghèo chỉ đủ tiền vay mượn cho cô được đi lao động ở Mã Lai mà không còn phương cách nào để trang trải những chi phí về y tế.
Tin từ mục sư Lai cho biết tình trạng của cô đã đỡ nhiều, cô đã hoàn tất chích thuốc đợt thứ ba. Kết quả thử máu sau cùng cho thấy số hormone trong người đã hạ thấp, đây là dấu hiệu tốt để các ung bứu sẽ thu nhỏ lại trong thời gian hóa trị. Bác sĩ cho biết cô Hiếu sẽ tiếp tuc chích thuốc Chemo đến hết đợt thứ sáu.(SBTN)