Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
MỘT PHỤ NỮ THUÊ TRỰC THĂNG ÐI LỪA CÁN BỘ
Tin Hà Nội - Chuyện tưởng như đùa nhưng là sự thật được báo chí trong nước loan tin, một phụ nữ đã lừa được cán bộ của nhiều tỉnh lấy các số tiền lớn, trong đó có lần người phụ nữ này từng thuê trực thăng đi lường gạt và nhờ vậy bà đã thành công lúc đầu. Theo bản tin cho biết cơ quan cảnh sát điều tra và Công an Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Quý Hiền là Giám đốc Công ty Mỹ-Việt, có trụ sở tại Hà Nội vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo nguồn tin, người đàn bà 66 tuổi, cư ngụ ở Thành Công, Ba Ðình, Hà Nội) thành lập công ty Việt-Mỹ hồi năm 2001. Công ty của bà có chức năng làm dịch vụ cố vấn đầu tư trong và ngoài nước, chuyển giao công nghệ, đầu tư tài chính. Bà ta còn lấy danh nghĩa Công ty Mỹ-Việt là đại diện Quỹ Hy Vọng toàn cầu, một tổ chức phi chính phủ tại Mỹ có nguồn vốn khổng lồ đang đi tìm các vùng nông thôn ở Việt Nam để tài trợ. Bà này cố tình tạo vẻ bề ngoài sang trọng, mỗi lần xuống địa phương làm việc là một lần bà Hiền thuê một xe hơi sang trọng khác nhau để tạo lòng tin cho cán bộ địa phương. Bà Hiền khoe khoang mình sở hữu tài sản trị giá 50 triệu đô-la và có mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo cao cấp khác.
Vào năm 2006, bà Hiền còn thuê cả máy bay trực thăng để xuống thăm và xúc tiến dự án ở huyện Ðầm Hà-Quảng Ninh. Tại đây bà Hiền đã được tỉnh Quảng Ninh đồng ý cho thuê 60 hecta tại đảo Ðá Dựng thuộc huyện Ðầm Hà và còn bảo vệ bà ta như một vị khách vô cùng quan trọng. Nhờ tạo được sự tin tưởng của đám cán bộ nhiều nơi với thủ đoạn tinh vi, khi đến địa phương nào có nhu cầu thực hiện dự án, bà Hiền thường yêu cầu họ đưa tiền đặt cọc trước. Tuy nhiên các địa phương cứ chờ dài cổ mà dự án của mình vẫn chưa được xúc tiến. Khi được hỏi, bà Hiền thường biện minh rất nhiều lý do để trì hoãn và thường không trả lại tiền đặt cọc.
Theo nguồn tin trên, khi bị bắt thì tổng số tiền mà Hiền khai nhận đi lừa đảo ở các địa phương khoảng 840 triệu đồng của các tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên con số này chưa phải là con số chính xác mà bà Hiền đã lừa đảo được bởi lẽ ngày nào cũng có người nộp đơn tố cáo bà này.(SBTN)
1. Đuôi bò làm sạch, cuộn giấy báo nướng vàng, rửa qua, khía hai đốt một, cho vào nồi nước lạnh cùng với sả và gừng đun sôi đều, chắt bỏ nước. Ướp đuôi bò với gừng, rượu vang, nước cốt chanh, hạt nêm, tiêu khoảng 1 giờ...