Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
ÐÀ NẴNG: GIAO THÔNG KHỐN KHỔ VÌ MƯA NGẬP
{nl}
Tin Ðà Nẵng - Hình ảnh cho thấy thành phố Ðà Nẵng gặp mưa lớn, gây ngập lụt làm cho người dân khốn khổ. Không chỉ xe hơi, xe máy của người dân Ðà Nẵng chết ngổn ngang mà xe cứu thương, xe Cảnh sát, xe tang cũng nằm đường do mưa ngập. Do ảnh hưởng bão số 3, đến cuối giờ chiều ngày hôm nay, cơn mưa lớn kéo dài từ trưa vẫn chưa ngớt. Rả rích suốt buổi trưa, đến khoảng 2g chiều thì mưa đột ngột gia tăng cường độ, tuôn xối xả suốt gần 3 giờ đồng hồ mới bắt đầu vơi bớt nhưng vẫn còn khá nặng hạt. Giao thông trên nhiều đường ở trung tâm thành phố Ðà Nẵng trở nên hỗn loạn do bị ngập nặng trong cơn mưa chiều như một điệp khúc kéo dài nhiều năm nay, Ðà Nẵng lại rơi vào tình trạng ngập nặng. Ðặc biệt, đường Nguyễn Văn Linh từ phi trường quốc tế Ðà Nẵng vào trung tâm thành phố bị ngập hết sức nghiêm trọng. Người dân cho biết tình trạng này đã kéo dài từ lâu nhưng không những không được sửa chữa mà còn ngày càng nặng hơn.
Trước đây phải mưa liên tục cả buổi mới ngập, còn nay chỉ mưa lớn khoảng 15 phút là hàng loạt đoạn đường chìm sâu trong nước. Không chỉ giao thông đi lại bị tê liệt, mà còn xảy ra nhiều vụ tai nạn do bị sập cống. Ðến giờ tan trường, bãi sở nhưng đường sá Ðà Nẵng vẫn chìm trong biển nước, khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn và trở nên rối loạn. Hôm nay là ngày đầu tiên học sinh Ðà Nẵng đến trường sau kỳ nghỉ hè và không ít em đã phải lội nước ngập đến bắp đùi để trở về nhà. Nhiều người khác cũng do mưa ngập mà rơi vào những tình cảnh dở khóc dở cười giữa đường phố. Xe taxi, xe máy đua nhau lao lên vỉa hè nhưng rồi cũng phải chết tại chỗ vì không sao làm cho xe khởi động lại được. Nnước mưa không thoát được nên dồn ứ lại, kéo theo đủ thứ rác thải tràn ngược vào nhà, làm hư hỏng không ít vật dụng trong nhà, nhất là những vật dụng bằng gỗ, kèm theo mùi hôi thối của cống rãnh và rác rưởi khắp nơi.(SBTN)
Bún Mắm Với nhiều loại thịt cá như: tôm, thịt heo quay, cá, cho tới cả bạch tuộc, cùng với hương vị đặc biệt mà ít loại bún nào có được đó là mùi mắm. Đây là món ăn có mùi thơm thật hấp dẫn.