Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
CÔNG AN GỬI THƯ NGỎ ÉP DOANH NGHIỆP GHI SỔ VÀNG
Tin Quảng Bình - Chủ tịch ủy ban Nhân Dân và công an một thị trấn của tỉnh Quảng Bình đã gửi thư ngỏ tới các doanh nghiệp địa phương ép họ cống nạp tiền dưới hình thức sổ vàng.
Theo báo chí trong nước cho biết ủy ban nhân dân thị trấn này đã thú nhận là có gửi các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn, sau đó công an Thị trấn Quy Ðạt thuộc huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình đã đến từng địa chỉ để truy thu, và nhận được gần 15 triệu đồng. Theo nguồn tin trên, vào các ngày 16 và 17 tháng 8 vừa qua, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thị trấn Quy Ðạt đồng loạt nhận được một bức thư ngỏ của công an thị trấn, bên dưới có chữ ký và con dấu của chủ tịch và trưởng Công an.
Nguồn tin nói Lá thư ngỏ được viết với lời chào thân mật và trịnh trọng khác hẳn với các văn bản hành chính thông thường. Trong thư, công an thị trấn Quy Ðạt viện lý do kinh phí hoạt động khó khăn nên xin các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ để tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng công an xã và thị trấn 10 tháng 10 sắp tới. Lá thư viết rằng Công an sẽ tổ chức đoàn quyên góp đến từng doanh nghiệp để thu tiền. Một nhà kinh doanh dấu tên nói hoạt động buôn bán và sinh sống trên địa bàn, công an thị trấn xin thì phải cho, nhưng cơ quan nhà nước mà viết thư xin tiền dân thì thấy khó coi quá.
Nhiều người đã trốn bằng cách đóng cửa trong ngày công an đi quyên góp, nhưng cuối cùng thì chúng cũng thu được khoảng 15 triệu đồng, mức đóng góp từ 50,000 đến 1 triệu đồng cho mỗi cơ sở. Khi báo chí điều tra thì trưởng Công an và chủ tịch ủy ban nhân dân phân trần là vì hết kinh phí nên khó khăn, chỉ viết thư ngỏ chứ không áp đặt mức đóng góp. Ðương sự còn khẳng định đây là năm đầu tiên công an Thị trấn đứng ra lạc quyên theo cách này, nhưng vẫn không quên trách khéo kho bạc nhà nước huyện Minh Hóa và một doanh nghiệp có tiếng trên địa bàn vì hỗ trợ ít. Trước đó ít ngày, một tin khác cho hay trưởng công an phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội cũng đã gửi thư vòi tiền các doanh nghiệp ở địa phương.(SBTN)