Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
TIN NÓNG: ÐỨC CHA GIUSE NGÔ QUANG KIỆT ÐÃ VỀ VIỆT NAM
{nl}
Sau một thời gian đi nước ngoài, chiều 6/8/2010 bất ngờ Ðức cha Giuse Ngô Quang Kiệt đã trở về Việt Nam.
Theo thông tin Nữ Vương Công Lý mới nhận được, Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên TGM Hà Nội đã về Việt Nam chiều 6/8/2010.
Ðêm 12/5/2010, Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt bất ngờ đi ra nước ngoài một cách âm thầm và bí mật. Từ đó đến nay hầu như không có thông tin về tình trạng của ngài.
Ðiều này đã gây ra nhiều sự lo lắng, thắc mắc và tạo nên sự ngờ vực trong lòng giáo dân TGP Hà Nội nói riêng, trong toàn giáo hội và những người yêu mến Công lý, sự thật, hòa bình nói chung.
Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên TGM Hà Nội
Rất nhiều người lo lắng cho sự an nguy của Ðức cha Giuse, nhiều bạn đọc đã gửi thư hỏi thăm tình trạng của ngài. Theo những thông tin Nữ Vương Công Lý nhận được, thời gian qua, sức khỏe của ngài rất tốt, tăng cân và ngủ ngon, không cần dùng thuốc như trước đây. Tuy nhiên, Nữ Vương Công Lý đã không đưa thông tin về ngài, để ngài được yên tĩnh và nghỉ ngơi như ý muốn.
Sau một thời gian đi nước ngoài, chiều 6/8/2010 bất ngờ Ðức cha Giuse Ngô Quang Kiệt đã trở về Việt Nam an toàn.
Hiện tại, sức khỏe của ngài ổn định và tinh thần vững vàng.
Xin tất cả mọi người, các cộng đồng dân Chúa, những người yêu mến Ðức cha Giuse -- Chứng nhân của Sự thật -- Công Lý -- Hòa Bình hiệp thông cầu nguyện cho ngài được khỏe mạnh, kiên vững và luôn là tấm gương sáng của một mục tử biết „Chạnh lòng thương“.
Trong điều kiện hiện nay, ngài không thể có thời gian và điều kiện để tiếp tất cả những người yêu mến đến thăm, cũng như có nhiều người không thể có điều kiện đến thăm ngài. Xin mọi người gửi qua đây những tâm tư, tình cảm và những lời cầu nguyện cho ngài được hồn an, xác mạnh và tinh thần vững vàng.
Những lời cầu nguyện và tâm tư tình cảm của quý vị gửi đến ngài, xin gửi về hộp thư nuvuongcongly@gmail.com.
Chúng tôi sẽ cập nhật gửi đến ngài qua trang Nữ Vương Công Lý.
Ngày 7/8/2010 Nữ Vương Công Lý (http://www.nuvuongcongly.net)
Bò Bía Đây là món ăn vặt có nhiều món phụ kèm theo nhưng nếu chỉ ăn vài cuốn thì cũng khá phiền phức. Tuy nhiên chúng ta có thể chuẩn bị các vật liệu xong và để vào những hộp nhỏ để trong tủ lạnh được vài hôm hay một weekend, khi cần thì mang ra hâm lại và cuốn ăn.