Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
PHẢN ỨNG CỦA KHÁN GIẢ TẠI THỦ ÐÔ BÁ LINH CỦA ÐỨC
Tin Bá Linh - Ngược lại với những tưng bừng và náo nhiệt tại Tây Ban Nha, khán giả tại thủ đô Bá Linh của Ðức lại hết sức thất vọng ngày hôm qua sau khi đội tuyển nhà thua cuộc với tỉ số 1-0 trước Tây Ban Nha trong vòng bán kết của giải World Cup. Tây Ban Nha sẽ lọt vào vòng trong và sẽ thi đấu với Hòa Lan để tranh giải vô địch. Ðây là lần đầu tiên Tây Ban Nha lọt vào chung kết, và trận đấu sẽ diễn ra trên sân Soccer City ở Johannesburg vào ngày chủ nhật. Hòa Lan đã hai lần lọt vào chung kết nhưng chưa bao giờ thắng, nên việc này chắc chắn sẽ đưa đến một tân vô địch cho toàn thế giới. Khoảng 350,000 khán giả đã kéo đến để theo dõi trận đấu trên những màn ảnh lớn ngay giữa trung tâm thủ đô. Họ nói rõ ràng là đội tuyển của họ đã không tấn công đủ để thắng trận này.
Một người tên Roland Fritsch nói đội tuyển Ðức chỉ rút về thế thủ, những trận trước họ tấn công nhiều hơn nên lần này họ phải trả giá, họ chỉ là những cầu thủ quá trẻ và Tây Ban Nha hoàn toàn chiếm lợi thế trên sân. Một người tên Ilona Panke nói Tây Ban Nha chơi hay hơn nhiều, ai cũng thấy các cầu thủ Ðức không chịu chạy, họ đá quá chậm, ai cũng muốn đội tuyển Ðức thắng nhưng đành thua thôi. Ðức đã từng thua Tây Ban Nha trong trận chung kết giải vô địch Âu châu năm 2008 cũng với cùng tỉ số, tưởng đã có cơ hội để phục thù nhưng điều này đã không xảy ra. Thêm vào đó họ còn mất Thomas Mueller là trung phong bị treo giò, nên khán giả đã đành phải ra về trong thất vọng sau trận đấu hôm qua.(SBTN) {nl}{nl}
- Hành tây bằm nhuyễn. - Nấm mèo ngâm nở, rửa nhiều lần nước cho hết mùi hôi, bằm sơ. - Thịt heo xay trộn với chút hành bằm nhuyễn, bột năng, dầu hào, muối, đường, tiêu... nêm vừa ăn...