Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
KHÁCH SẠN MẤT KHÁCH VÌ MẤT ÐIỆN
Tin Nha Trang - Khách dự trù sẽ thuê khách sạn cả tuần nhưng mới ở được một ngày đã trả phòng lên Ðà Lạt, các ông chủ khách sạn Nha Trang chỉ biết kêu trời vì điện cắt cúp liên miên. Chủ một khách sạn 3 sao tại thành phố biển tiết lộ vào thời điểm này hằng năm, các phòng thường kín khách nhưng giờ chỉ còn khoảng 40%. Lượng khách sụt giảm mạnh là do lịch cúp điện diễn ra dày đặc vào đúng những ngày nóng. Các khách sạn ở đây cho biết cứ 2 ngày thì bị cắt điện một ngày. Khốn đốn nhất là các khách sạn không nằm gần bờ biển, tình hình còn thê thảm hơn, công suất tại một số nơi còn 50% hoặc thấp hơn. Ngoại trừ một số khách đến từ xa đã đặt và trả tiền từ trước, rất nhiều người khác chọn cách di chuyển lên Ðà Lạt hoặc chạy từ khách sạn mất điện sang nơi có điện. Ðối với các khách sạn trên đường Trần Phú nằm đối diện với bờ biển, tình hình có khả quan hơn nhưng nhân viên khách sạn khốn khổ vì phàn nàn của khách hàng và việc phân chia quạt cho từng phòng.
Tại một khách sạn 4 sao trên đường này, khi mất điện, máy điện phụ không đủ công suất chạy máy lạnh, khách đến nghỉ phải tìm cách đi mượn quạt. Khách sạn không đem quạt tới từng phòng mà chỉ đưa khi khách hàng nào hỏi. Một nhân viên ở đây tiết lộ chưa bao giờ có việc cắt điện dày đặc và dài như năm nay nên khách sạn cũng không mua đủ quạt dự trữ cho khách. Một gia đình với 2 con nhỏ đến khách sạn nghỉ một tuần nhưng sau 2 ngày đã nói lời từ biệt vì không thể chịu nổi cảnh ngủ trưa mà không có máy lạnh, lại không có quạt. Ngay cả cán bộ nhà nước cũng phải than phiền rằng mặc dù thông cảm với khó khăn chung của Tập đoàn điện lực Việt Nam, song Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa không đồng tình với việc phân bổ sản lượng điện thiếu công bằng, thiếu công khai của công ty điện lực Việt Nam. Trong khi tình trạng cắt điện liên tục tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa có dấu hiệu biến chuyển thì theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, miền Trung sẽ tiếp tục nắng nóng dài ngày, với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 36-38 độ C.(SBTN) {nl}{nl}
Món thịt kho nước dừa phổ biến ở miền Nam Việt Nam, trong các nhà hàng, quán ăn và trong mỗi bữa cơm gia đình. Thời tiết mát mẻ được thưởng thức thịt kho kèm với canh rau hoặc...