Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Con bạch tuộc tiên đoán Ðức sẽ thắng Argentina
Tin Oberhausen - Cho đến nay con bạch tuộc này chưa đoán sai một trận nào, và chú bạch tuộc tên Paul tiếp tục dự đoán kết quả cho đội tuyển Ðức, lần này sẽ thi đấu trong vòng tứ kết khi gặp đội tuyển Argentina của Nam Mỹ. Chú Paul sinh ra và lớn tên tại một Hải học viện ở thành phố Overhausen ở phía tây của Ðức, đã tiên đoán là Ðức sẽ thắng luôn cả Argentina ở trận kế tiếp vào ngày thứ bảy. Một Phát ngôn viên của hải học viện Sea Life nói Paul có kỷ lục là 100% trong những lần tiên đoán của nó, nó đã đoán trước là Ðức sẽ thắng Úc Ðại Lợi, thua trước Serbia và thắng trước đội tuyển Anh quốc. Paul không thể nói, nhưng nó chỉ có thể bò vào được cái hộp nào có đựng những lá cờ của các đội tuyển tham dự giải World Cup năm nay. Con bạch tuộc 8 chân này đã trở thành một ngôi sao tại Ðức, và nay được biết đến khắp nơi trên thế giới. Một người làm việc tại đây là ông Sebastian Krueger nói Paul là một nhà tiên tri tài giỏi, nó có tới 9 bộ óc v 3 trái tim, và 3 trái tim của nó đều ủng hộ cho đội Ðức, vì thế nó là người tiên đoán chính xác nhất điều gì sẽ xảy ra cho đội này.
Hôm qua con bạch tuộc tên Paul lại được đưa ra để chọn những món ăn được đặt trong 2 chiếc hộp, một bên là chiếc hộp có lá cờ Argentina, và bên kia là chiếc hộp có lá cờ Ðức. Nó chui vào chiếc hộp nào trước thì đội đó sẽ thắng. Và Paul đã di chuyển thật nhanh và chui vào hộp của Ðức trước, làm cho mọi nguời hy vọng Ðức sẽ thắng trận này. Con bạch tuộc tên Paul sinh ra cách đây 2 năm tại thành phố Weymouth của Anh quốc, đã đoán trúng 4 trong 5 trận đội tuyển Ðức tham dự giải vô địch Âu châu năm 2008.(SBTN)
Món Hủ Tiếu Mỹ Tho, dọn ra ăn với giá và chanh, nếu ai thích hành cho vào tí hành lá. Dọn kèm bên 1 chén nước mắm với ớt xanh hay đỏ cắt nhỏ, và hủ tương ớt.
HÍ HỌA
Đến giờ làm việc... (by Marshall Ramsey)
Chỉ có xe Toyota mới bị kẹt ga thôi ! (by Jeff Stahler)