Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
ÐỨC DỄ DÀNG ÐẠI THẮNG ANH
Tin Phokeng - Trong trận trước đó, cũng một lỗi của trọng tài đã giúp cho Ðức thắng lớn 4-1 trước đội bóng của Huấn luyện viên Capello ở vòng 16 đội World Cup tối chủ nhật. Phút thứ 20, từ cú phát bóng lên của thủ môn Neuer, Klose lao theo thoát khỏi sự truy cản của trung vệ Upson rồi hạ thủ môn David James để mở tỉ số. Ðến phút 31, Klose lại có cơ hội từ đường chuyền thông minh của Muller, nhưng anh không thắng được David James. Tuy nhiên vẫn dựa trên những màn phối hợp nhịp nhàng, họ nhân đôi tỷ số chỉ sau đó đúng một phút. Trong một màn tấn công bên cánh phải, bóng qua chân 6 cầu thủ Ðức trước khi Podolski ghi điểm khi hạ được thủ môn Anh quốc từ đường chuyền của Muller.
Anh quốc bắt đầu mở cuộc tấn công với Barry, Lampard hay Gerrard rồi Defoe và Wayne Rooney ở hàng công. Phút 37, đội tuyển Anh gỡ lại một điểm khi Upson lên tham gia tấn công đôị đầu hạ thủ môn Neuer sau đường chuyền của Gerrard. Tuy nhiên chỉ 2 phút sau, Frank Lampard tung một cú sút dội vào khung thành và đã vượt qua vạch voi, nhưng bị trọng tài từ chối. Nếu được công nhận bàn thắng này thì hai bên đã huề nhau 2 đều và mọi việc có thể đổi khác. Thế nhưng sang hiệp hai, Anh quốc dù tấn công nhưng vẫn không may mắn, Lampard đá phạt trực tiếp lại dội xà ngang.
Trong khi đó hàng thủ của họ để lộ những sơ hở, và phút thứ 67 Mueller chuyền cho Schweinsteiger băng vào để nâng tỷ số lên 3-1. Chỉ 3 phút sau đó họ ấn định chiến thắng 4-1 cũng do công của Muller. Với kết quả này, Anh ngậm ngùi rời cuộc chơi, còn Ðức có được sự khích lệ lớn về tinh thần cho trận tứ kết hứa hẹn sẽ khó khăn với Argentina.(SBTN) {nl}{nl}