Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
KHÁN GIẢ ANH QUỐC MỪNG VÌ ÐỘI TUYỂN NHÀ ÐƯỢC ÐI TIẾP VÀO VÒNG 2
Tin Port Elizabeth - Khán giả nước Anh ăn mừng chiến thắng của đội tuyển quốc gia tại giải World Cup, sau khi đội tuyển Anh hạ đội Slovenia với tỉ số 1-0 và lọt vào vòng knock out của giải. Tiền đạo Jermain Defoe đã cứu được đội tuyển tam sư với cú sút ngay ở hiệp đầu, đủ để hạ Slovenia trong bảng C và xếp hạng nhì bảng để lọt vào vòng trong. Slovenia thi đấu rất dũng mãnh và cũng tưởng là mình sẽ được đi tiếp, cho đến khi đội tuyển Mỹ hạ đội Algeria với tỉ số 1-0 và nhờ vậy trở thành đội đứng đầu bảng. Slovenia and Algeria là hai đội hạng ba và hạng tư nên sẽ bị loại. Defoe được đưa ra sân lần đầu trong giải này, và đã thực hiện thành công cú sút từ đường chuyền của James Milner ở phút thứ 23 để đưa Anh quốc lên dẫn trước, và làm cho khán giả nước Anh hết sức vui mừng. Họ rời khỏi sân Nelson Mandela Bay vừa ca hát vừa nhảy múa, nhưng cũng mong đội tuyển của họ sẽ thi đấu tốt hơn ở vòng 2.
Một người tên John nói đây là một trận đấu sôi nổi, họ đã thi đấu hết lòng và dù chỉ thắng bằng một điểm nhưng rất xứng đáng. Một người khác tên John Lee thì nói các cầu thủ của Anh quốc đã ngủ gật nhưng thức dậy kịp thời, họ sẽ thắng được chức vô địch năm nay. Khán giả Slovenia thì thất vọng và buồn bã khi rời khỏi sân. Một người thú nhận đội tuyển Anh quốc chơi hay hơn và xứng đáng với chiến thắng này. Anh quốc sẽ thi đấu với đội đầu bảng D là Ðức quốc trong trận đấu ngày chủ nhật tại Bloemfontein, còn Hoa Kỳ sẽ thi đấu với đội nhì bảng B là Ghana.(SBTN)
1. Thịt bò và thịt ba chỉ rửa sạch, xắt miếng vừa ăn. Ướp thịt với hành tỏi, củ sả đã giã dập, tiêu bột, nước mắm, gia vị, chút đường, dầu ăn, mè đã rang chín để 2 giờ cho thấm gia vị...