Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
BINH SĨ ANH QUỐC VÀ HOA KỲ THEO DÕI TRẬN ÐẤU TẠI AFGHANISTAN
Tin tổng hợp - Trong lúc hai đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ và Anh quốc đụng nhau trên sân bóng tròn tại Nam Phi vào ngày hôm qua, các binh sĩ của hai quốc gia này tại Afghanistan đã tụ tập lại để theo dõi trận đấu. Bình thường thì họ cộng tác với nhau trong các chiến dịch của Liên quân tại Afghanistan, nhưng trận đấu đã biến họ thành đối thủ của nhau khi tụ tập tại khu căng-tin của trại Bastion nằm ở phía nam tỉnh Helmand. 300 màn ảnh truyền hình đã được gởi đến Afghanistan để các binh sĩ khi không phải hành quân có thể theo dõi trận đấu ở ngay đơn vị của mình. Quân đội cũng đã cho thu lại trận đấu và phổ biến những dĩa DVD để gởi đến những nơi xa xôi hơn hoặc những tiền đồn cho các binh sĩ để có thể thưởng thức. Huấn luyện viên của Anh quốc là ông Fabio Capello đã ra lệnh cho các cầu thủ của mình tấn công ngay từ đầu, và ngay ở phút thứ 4 Steven Gerrard đã mở tỉ số cho Anh quốc. Bàn thắng này đã làm cho các binh sĩ Hoa Kỳ la ó và tình hình trở nên sôi động hơn, nhưng các binh sĩ của Anh quốc sơn mặt bằng lá cờ Anh đã không thể tuyên bố chiến thắng. Thay vì kiểm soát trận đấu, các cầu thủ của Anh thi đấu một cách lơ là và đội tuyển Hoa Kỳ khống chế sân cỏ. Và mọi người đã bất ngờ khi thủ môn của Anh quốc là Robert Green gần như tặng không cho Hoa Kỳ một bàn thắng, làm cho các binh sĩ Mỹ hết sức vui mừng, nhảy múa và hô to câu USA, USA.
Binh sĩ Anh quốc cũng hô ngược lại là Come On, England! nhưng hai bên kết thúc trận đấu bằng kết quả huề 1 đều tại sân Royal Bafokeng. Khi tân Thủ tướng Anh quốc David Cameron đến thăm binh sĩ vào hôm thứ Sáu, ông đã đọc một thông điệp từ Huấn luyện viên Fabio Capello gởi đến các binh sĩ khi nói rằng ông tin là chính những binh sĩ mới là những anh hùng. Anh quốc hiện đang có 9500 binh sĩ phục vụ tại Afghanistan, là con số lớn thứ nhì trong số các quân đội ngoại quốc, nhưng ít hơn nhiều so với quân số của Hoa Kỳ lên đến trên 100,000 người.(SBTN) {nl}{nl}
Nếp vo sạch, cho vào nấu hơi nhừ, cho bắp đã bào mỏng và lá dứa vào, nêm chút muối, khi nếp nhừ và bắp đã chín cho đường vào, nêm ngọt là được (đừng nấu lỏng quá) để lửa yếu. Khi chín, nhắc xuống, cho vani vào...