Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
TIN MỚI NHẤT VỀ BIẾN CỐ CỒN DẦU
{nl}{nl}{nl}
Tin Ðà Nẵng - Theo tin mới nhất về Biến Cố Cồn Dầu, anh Ðoàn Cảng, {nl}một trong 4 nạn nhận bị đánh trọng thương tại đám tang đã được thả cho {nl}về nhà nhưng anh bị thương rất nặng, còn hai người khác là chị Trần Thị{nl} Nhẫn và chị Nguyễn Thị Thế cũng bị thương rất nặng. Hiện Công an vẫn {nl}còn đang giam giữ khoảng 16 đến 17 người, còn những người đã được thả {nl}ra thì chúng ra lênh trong vòng 24 tiếng đồng hồ phải lên gặp chúng một{nl} lần. Những người nào đã được về thì bị ra lệnh cấm ra khỏi nhà, cấm đi{nl} gặp bác sĩ, nhà nào ở nhà nấy, không được đi tới đi lui kể cả quán cà {nl}phê cũng không được ra. Tại khu vực nghĩa trang đang tranh chấp, cán bộ{nl} nhà nước đã lấy đất đổ vào con kênh và ngăn chặn không cho nước về {nl}dưới khu vực này.
Chúng cũng đe dọa cúp hết {nl}điện của dân chúng để những người này phải dời khỏi khu vực đất mà {nl}chúng đã quy hoạch. Báo chí thì bị cấm đăng tin, tên cán bộ trong khu {nl}vực còn thách thức tuyên bố không có nhà báo nào được đưa lên bất cứ {nl}một tin tức nào hết. Tình hình ở Cồn Dầu vẫn còn rất căng thẳng kể từ {nl}sau khi Công an đưa hàng trăm tên tới đàn áp người dân ở giáo xứ này vì{nl} đã tổ chức đám tang cho một bà cụ để đưa tới chôn tại nghĩa trang mà {nl}chúng đã quy hoạch. Sau khi cướp quan tài bà cụ, chúng đã đưa lên núi {nl}chôn và cấm không cho dân được tiếp tục đến nghĩa trang này dù là để {nl}cầu nguyện hay thăm mộ người thân.(SBTN)