Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
KÊU GỌI KÝ KIẾN NGHỊ ÐỔI TÊN BIỂN NAM TRUNG HOA THÀNH BIỂN ÐÔNG NAM Á
{nl}{nl}{nl}
Tin tổng hợp - Một tổ chức của người Việt phát động kế hoạch và kêu{nl} gọi cộng đồng người Việt khắp nơi ký tên kiến nghị gửi đến các nước {nl}liên quan, các tổ chức quốc tế và Liên Hiệp Quốc để đổi tên biển Ðông {nl}từ tên phổ thông trên thế giới Biển Nam Trung Hoa hay South China Sea, {nl}thành tên chính xác hơn, tức là biển Ðông Nam Á tức SouthEast Asia Sea.{nl} Trung cộng trong thời gian qua đã tìm mọi cách để độc chiếm khu vực {nl}biển này như các hành động quân sự của họ diễn ra càng ngày càng qui {nl}mô. Những năm qua, hàng trăm ngư dân Việt Nam đã bị họ bắt giữ, đánh {nl}đập chỉ vì hoạt động đánh cá trong các khu vực biển mà Việt Nam vẫn xác{nl} định chủ quyền. Tàu của ngư dân Việt Nam hoặc bị đâm chìm, hoặc bị kéo {nl}về đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa mà Trung cộng đã cưỡng chiếm của{nl} Việt Nam năm 1974, rồi đòi tiền chuộc lên đến hàng chục ngàn mỹ kim {nl}một tàu.
Trước tình hình càng ngày càng trở nên{nl} căng thẳng mà một ngày kia có thể dẫn đến chiến tranh giữa các nước {nl}ASEAN với Trung Quốc chỉ vì tham vọng bá quyền của Bắc Kinh, tổ chức {nl}Nguyễn Thái Học Foundation kêu gọi mọi người đồng ký tên vào bản thỉnh {nl}nguyện thư được phổ biến trên mạng và nhiều nơi khác để đổi tên vùng {nl}biển này. Tưởng cũng cần nhắc lại là gần đây người Việt khắp nơi đã phản{nl} đối một tổ chức của Hoa Kỳ, National Geographic Society, đã phổ biến {nl}bản đồ khu vực biển Ðông trên đó xác định quần đảo Hoàng Sa là của {nl}Trung Cộng. Tổ chức này đã đồng ý sửa đổi sau đó.(SBTN)