Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
NGƯỜI ÐÒI NỢ LẠI VÂY KÍN TIỆM VÀNG TUẤN TÀI
{nl}
Tin Saigon - Hơn 50 người đã bao vây tiệm vàng Tuấn Tài tại quận 5 Saigon để đòi nợ 6 tỷ đồng tiền bảo chứng cho giao dịch vàng từ 8 tháng nay. Họ là những thương binh, cựu chiến binh từ Bến Tre lên. Theo một trong số người đòi nợ, từ tháng 9 năm ngoái, hơn 200 cựu bộ đội và thương binh thuộc tiểu đoàn 261, quân khu 8 trước đây(nay là quân khu 9 cùng góp 6 tỷ đồng cho một nhân vật từng là y tá của tiểu đoàn, để kinh doanh vàng và bán cho hiệu Tuấn Tài 1.500 lượng vàng. Theo như thỏa thuận giữa hai bên, sau khi ngân hàng cho vay số vàng nói trên, nhưng sau đó nhà băng đổi ý không cho vay. Giá vàng sau đó thay đổi lên cao, rồi lại hạ xuống khiến cho tiệm vàng này thay đổi ý kiến và khi sau đó đóng cửa bỏ trốn.
Một người trong nhóm đòi nợ cho biết, hai vợ chồng ông đều là thương binh, hàng tháng họ tằn tiện không dám ăn dám tiêu, cộng với tiền bán mảnh vườn gần nhà tổng cộng được 100 triệu đồng góp vốn kinh doanh vàng, nay số tiền mồ hôi nước mắt mất hết mà không biết đòi ở đâu. Khi nhóm người này đến tiệm vàng Tuấn Tài đòi nợ, song sắt của cửa hiệu đã đóng sập xuống, không cho một ai vào trong. Người chủ tiệm Tuấn Tài cũng không xuất hiện để giải quyết vụ việc. Ðây là lần thứ tư người đòi nợ đến gây áp lực tiệm vàng Tuấn Tài kể từ sau vụ vỡ nợ giữa tháng 11 năm nogái. Chủ tiệm khẳng định không trả được nợ là do thua lỗ trong kinh doanh, chứ không lừa đảo và xin được khất nợ.(SBTN)