Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
HÀNG NGÀN NGƯỜI MẤT NHÀ VÌ LỐC XOÁY, MƯA ÐÁ TẠI QUẢNG NAM
{nl}{nl}{nl}
Tin Quảng Nam - Một người dân ở Quảng Nam cho biết cả đời chưa{nl} bao giờ thấy cơn lốc nào lớn như vậy, gió giật dữ dội, mưa như trút {nl}đá. Chẳng ai dám ra ngoài chèn chống nhà cửa, đành để hư hỏng. Trận mưa{nl} đá và lốc xoáy diễn ra trong hai ngày hôm qua và hôm nay tại Quảng {nl}Nam. Sau hai trận mưa đá vào chiều hôm qua, hai bên tỉnh lộ nối quốc lộ{nl} 1A với trung tâm huyện Nông Sơn cây cối, nhà cửa đổ sập, rác thải, mái{nl} tôn vắt vẻo khắp nơi. Cánh đồng lúa từ xã Quế Lộc đến Quế Trung huyện {nl}Nông Sơn bị gió lốc quật ngã rạp xuống nước. Các trụ điện bị gió quật {nl}đổ. Hàng ngàn người dân đang tất tả lo dọn dẹp đống đổ nát, dọc đường {nl}chật kín người phơi thóc, chăn màn, bàn ghế. Ðứng trước căn nhà bị gió {nl}cuốn mất mái, mấy tạ lúa vừa thu hoạch cũng ướt đẫm, một bà ở xã Quế Lộc{nl} diễn tả gió thì giật dữ dội, còn mưa thì như ai trút đá từ trên trời {nl}xuống. Ban đầu đá bằng hạt bắp, sau to như ngón chân cái làm thủng tôn,{nl} vỡ ngói. Sau trận lốc và mưa, đá đóng thành lớp dày hơn một gang tay {nl}trên mặt đất. Do hạt mưa đá quá lớn, hầu hết mái tôn của nhà dân hoặc {nl}bị thủng,hoặc bị méo.
Tại{nl} huyện Nông Sơn hôm nay thêm một cơn lốc xoáy và mưa đá kéo dài hơn 30 {nl}phút quét qua các xã Quế Trung, Quế Lộc. Những ngôi nhà tốc mái, xiêu {nl}vẹo chưa kịp sửa chữa sau trận lốc xoáy chiều hôm trước thì nay lại càng{nl} thêm tồi tệ. Nhà đổ, nhà tốc mái, cây cối ngã rạp. Hàng chục tấn lúa {nl}vừa thu hoạch cùng đồ đạc, tài sản của người dân bị ướt. Tại một trường{nl} tiểu học, một lớp có 33 học sinh mầm non đang học thì bị sập mái, vỡ {nl}bung cửa sổ. Rất may cô giáo đã kịp thời chỉ dẫn học sinh nấp dưới bàn {nl}học nên không em nào thiệt mạng hay bị thương. Theo thống kê sơ khởi, {nl}toàn huyện Nông Sơn có hơn 1000 nhà bị sập và tốc mái, gần 180 mẫu lúa {nl}và hoa màu bị hư hại. 7 trường học và một trạm y tế xã cũng bị hư hỏng {nl}nhưng chỉ làm 2 người bị thương.(SBTN)
- Hành tây bằm nhuyễn. - Nấm mèo ngâm nở, rửa nhiều lần nước cho hết mùi hôi, bằm sơ. - Thịt heo xay trộn với chút hành bằm nhuyễn, bột năng, dầu hào, muối, đường, tiêu... nêm vừa ăn...