Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
SINH VIÊN CÔNG GIÁO VINH LẠI BỊ CÔNG AN CÂU LƯU ÐỂ THẨM VẤN
{nl}{nl}{nl}
Tin Hà Nội - Sinh viên Vũ Hoàng Quang là thành viên Cộng đoàn {nl} sinh viên Công Giáo Vinh tại Hà Nội, người từng bị đánh vì không ký tên{nl} vào biên bản soạn sẵn tố cáo Giáo hội Công giáo Việt Nam, nay lại bị {nl}câu lưu bất ngờ và gọi lên Công an phường Nam Ðồng quận Ðống Ða để thẩm{nl} vấn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo chí sau khi được thả ra, anh Vũ{nl} Hoàng Quang cho biết anh đang đi cắt tóc, cắt tóc xong đi ra cửa, thì {nl}bị khoảng một chục tên Công an phủ đầu bắt đi. Khi đó dân làng ra nhiều{nl} và đông quá nên nó vu khống cho là con nợ trốn nợ. Tất cả đều mặc {nl}thường phục, từ lúc anh bị bắt cho tới lúc đưa lên công an thành phố {nl}làm việc, chúng đều mặc thường phục và không đeo khẩu hiệu. Chúng đưa {nl}anh về phường Nam Ðồng, quận Ðống Ða để đó rồi ngồi làm việc. Khoảng {nl}30, 40 phút thì có khoảng ba bốn người họ xưng là công an thành phố tới{nl} đưa lên công an thành phố làm việc.
Tại đây chúng hỏi anh về quan hệ với nhóm sinh viên Công giáo {nl} Vinh tại Hà Nội, rồi chúng vu khống cho anh là làm giấy tờ giả để đi {nl}học. Anh nhất định không nhận thì sau đó chúng thả về, sau khi bắt viết{nl} một giấy cam kết rồi bắt đọc to lên và ghi âm, tất cả kéo dài khoảng 6{nl} tiếng rưỡi đồng hồ và đến gần 10 giờ đêm mới cho về. Trước đó sinh {nl}viên này đã bị hành hung vì không chịu ký vào một biên bản tố cáo Giáo {nl}hội Công giáo Việt Nam, sau khi rất đông các sinh viên tại Hà Nội đến {nl}khu vực Ðồng Chiêm để cùng ủng hộ cho giáo xứ ở đây trước việc đàn áp {nl}giáo dân của bọn Công an Cộng sản.(SBTN)