Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
BA NGHỊ VIÊN GỐC VIỆT ÐỒNG LÊN TIẾNG VỀ LỄ TƯỞNG NIỆM 30 THÁNG 4
Tin Westminster - 3 nghị viên gốc Việt của {nl}thành phố Westminster cùng ký tên vào một thư ngỏ gởi cộng đồng, nhấn {nl}mạnh nhu cầu cần giải quyết các khác biệt giữa hai phía dự định tổ chức {nl}lễ tưởng niệm 30 tháng 4 tại tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ. Thư ngỏ do các {nl}Nghị Viên Tyler Diệp Miên Trường, Tạ Ðức Trí, và Andy Quách viết lễ {nl}Tưởng Niệm 30 tháng 4 đang gặp một số trở ngại do sự bất đồng liên quan {nl}đến ngày, giờ, và địa điểm tưởng niệm. Một phía do các tổ chức, hội {nl}đoàn, cùng đứng tên; và phía khác do Giám Sát Viên Quận Cam Janet Nguyễn{nl} đứng tên. Cả hai phía chọn cùng một ngày và cùng một địa điểm là ngày {nl}30 tháng 4 tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt-Mỹ tại Westminster.
Ba {nl}nghị viên ký tên vào thư ngỏ cũng nhấn mạnh, rằng với vai trò nghị viên {nl}người Mỹ gốc Việt của thành phố, họ không muốn Westminster bị đặt vào vị{nl} trí phải chọn lựa giữa hai phía. Nghị Viên Diệp Miên Trường nói nếu {nl}thành phố phải chọn một trong hai, thì chắc chắn có người được người {nl}mất. Trong khi cộng đồng tổ chức lễ tưởng niệm 30 tháng 4 thì nên có {nl}tinh thần đoàn kết trong cộng đồng này. Bức thư ngỏ của các Nghị Viên {nl}gởi ra chỉ 5 ngày sau khi Hội Ðồng Thành Phố Westminster họp đêm 24 {nl}tháng 3, và chỉ thị Tổng Quản Trị Thành Phố tổ chức cho hai phía, Giám {nl}Sát Viên Janet Nguyễn và các tổ chức cộng đồng ngồi lại cùng thảo luận {nl}phương cách hợp tác, nhưng cho đến nay hai bên vẫn chưa có một dấu hiệu{nl} gì là sẽ ngồi lại với nhau trong khi nghị viên Andrew Ðỗ bên phía cô {nl}Janet Nguyễn vẫn lên đài phát thanh chỉ trích phía bên kia mãnh liệt. {nl}(SBTN){nl}{nl}