Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
8 NGƯ DÂN MẤT TÍCH ÐÃ ÐƯỢC CỨU SỐNG
Tin Quảng Ngãi - Như tin SB-TN đã loan về một chiếc {nl}tàu chở 8 ngư dân mất tích, hôm qua nguồn tin trong nước cho biết một {nl}tàu cá khác của Việt Nam đã phát hiện và cứu được 8 ngư dân thôn Phước {nl}Thiện, huyện Bình Sơn mất tích từ chiều thứ năm khi tàu chết máy và {nl}trôi dạt. 8 nạn nhân đều kiệt sức vì đói lạnh và chống chọi với biển {nl}dữ. Ngay một ngày sau được tin 13 ngư dân khác của tỉnh Quảng Ngãi bị {nl}hải quân Trung Cộng bắt đưa vào đảo Hoàng Sa và đòi tiền chuộc. Chiều {nl}hôm qua, một ngư dân là ông Tiêu Viết Là là chủ tàu, gọi điện về cho {nl}vợ, nói là phải chạy tiền chuộc gần 200 triệu đồng thì mới được thả. Ðây{nl} là lần thứ hai ông Là gặp nạn với Trung Cộng.
{nl} Năm 2007 cũng 13 ngư dân trên tàu của ông chạy vào {nl}Hoàng Sa núp bão, bị tàu Trung Cộng bắn gây thương tích cho nhiều {nl}người. Tàu chạy qua đảo Phú Lâm cũng thuộc Hoàng Sa, người bị thương {nl}được đưa tới Hải Nam cứu chữa. Sau đó người được trả về sau khi ký biên{nl} bản xâm phạm vùng biển, tàu bị giữ lại. Lần này ông Là lại đưa 12 ngư {nl}dân nữa, kể cả ông là 13 người, trên tàu nhỏ đi đánh cá lại chạy tới {nl}gần Hoàng Sa tránh bão thì bị bắt lần thứ nhì.(SBTN)
1. Thịt bò và thịt ba chỉ rửa sạch, xắt miếng vừa ăn. Ướp thịt với hành tỏi, củ sả đã giã dập, tiêu bột, nước mắm, gia vị, chút đường, dầu ăn, mè đã rang chín để 2 giờ cho thấm gia vị...
HÍ HỌA
Heo bay! (by Randy Bish)
Ở bên 0Tàu, Google = kiểm duyệt (by Gary Markstein)