Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Chính quyền cộng sản Việt Nam bỗng nhiên ''tha lỏng'' cha Tadeô Nguyễn Văn Lý
VietCatholic News {nl}
{nl}
Nếu{nl} sáng nay, 15/3/2010 không có thông báo chính thức của Tổng Giáo Phận {nl}Huế qua trang VietCatholic, hầu như từ trong nước cho đến hải ngoại ít {nl}ai có thể tin xác thực cha Tađêô Nguyễn Văn Lý đang được hít thở không {nl}khí tự do tại Nhà Hưu Dưỡng của Giáo Phận Huế, 69 Phan Ðình Phùng – như {nl}ngài ngày xưa đã sống tại giáo xứ Nguyệt Biều.
Nhiều người đặt {nl}câu hỏi nhà nước csVN có mất bình thường không? Chỉ mới đây họ đã đối xử{nl} với nữ luật sư Lê Thị Công Nhân với muôn vàn mánh khóe hạ đẳng khi phải{nl} thả chị ra sau thời hạn mãn tù rồi sau đó lại giam lỏng trong 4 tiếng {nl}đồng hồ ở Hà Nội vì ngăn cản chị tiếp xúc với báo chí nước ngoài. Tất cả{nl} trình tự của LS Nhân phải trải qua gian khổ chẳng khác gì một cốt {nl}truyện trinh thám nhiều tập.
Nay cha Tađêô Nguyễn Văn Lý „trở về“{nl} trong âm thầm và sắp đặt kín đáo của chính quyền csVN, chẳng khác gì {nl}cung cách của một đứa „trộm đêm“ sợ bàng dân thiên hạ biết đến hành động{nl} xấu của nó. Cách đây vài tháng tại Ðồng Chiêm cũng chính đồng bọn của {nl}chính quyền csVN đùng đùng sát khí với các hung khí đàn áp, gây thương {nl}tích đổ máu cho giáo dân, nay lại hành động hoàn toàn trái ngược với bản{nl} tính tàn ác của họ. Khó hiểu thật!
Dẫu sao đi nữa thì sự trở về {nl}của cha Tađêô Nguyễn Văn Lý mang lại tin vui cho TGP Huế, cho những {nl}người thân ruột thịt của ngài, cho tất cả những ai mến chuộng công lý và{nl} hòa bình và cho cả thế giới tự do đang đấu tranh đòi trả tự do cho {nl}ngài.
Tin về cha Tađêô Nguyễn Văn Lý đang tạo ra một cuộc động {nl}đất chính trị. Hình ảnh về những bàn tay thô bạo của công an ghì cổ ngài{nl} lại chạy lên những trang báo, thí dụ hãng thông tấn Reuters có một bức {nl}hình rất ấn tượng về sự đàn áp người tù Nguyễn Văn Lý vào ngày 30/3/2007{nl} tại tòa án ở Huế. Vài bản tin quốc tế quan trọng đã loan đi mau chóng {nl}ngày hôm nay trên hàng trăm tờ báo lớn với các tiêu đề:
- Vietnam{nl} releases leading dissident from prison (AP)
Ðó{nl} là chưa kể hàng chục bài viết tiếng Việt đang được cập nhật liên tục {nl}từng giờ trên các trang mạng. Các hình ảnh mới về cha Tađêô Nguyễn Văn {nl}Lý tại Huế đang được tải đi rộng rãi trong cộng đồng người Việt Hải {nl}Ngoại. Từ phía giáo hội công giáo cha Lý đã được Ðức Giám Mục Phanxicô {nl}Xavie Lê Văn Hồng đại diện TGP Huế đón tiếp người con trở về từ ngục tù.{nl} Tại hải ngoại Ðức Cha Dominic Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá Giáo {nl}Phận Orange, California đại diện chúc mừng Tổng Giáo phận Huế và nói qua{nl} đài VOA: “Tôi cầu chúc Ngài chóng bình phục, khỏe mạnh và làm những {nl}việc tốt cho dân tộc Việt Nam của chúng ta.”
Lý do chính đáng {nl}được ra tù vì sức khỏe yếu kém mà thân nhân cha Lý đề nghị với chính {nl}quyền đã lâu, nay mới được cứu xét. Cứ tạm gọi đây là một cử chỉ nhân {nl}đạo của csVN mà họ không còn cách nào làm tốt hơn được nữa, có thể họ {nl}chọn đúng thời điểm có lợi nhất cho họ. Cũng có người dự đoán vì sức ép {nl}quốc tế càng lúc càng đè nặng lên csVN, nhất là về vi phạm tự do tôn {nl}giáo và nhân quyền. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố Việt Nam gia tăng {nl}đàn áp người bất đồng chính kiến vào ngày 11/3/2010, rồi sau đó ngày {nl}12/3/2010 Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) lại thúc giục tổng {nl}thống Barack Obama đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm {nl}về tự do tôn giáo. Ủy ban này nhận định tình hình nhân quyền và tự do {nl}tôn giáo tại Việt Nam đang bị suy thoái. Qua cha Tađêô Nguyễn Văn Lý {nl}csVN đang muốn thoát khỏi gọng kìm này chăng?
Riêng cho người {nl}sống trong cuộc, với một ý chí kiên cường cho đến thời điểm ra tù cha {nl}Tađêô Lý luôn khẳng định qua phỏng vấn của Ðỗ Hiếu, phóng viên RFA ngày {nl}15/3/2010: “Tôi không bao giờ chấp nhận bản án đã kết án tôi, cho nên {nl}suốt 3 năm nay tất cả các giấy tờ liên quan, dầu một giấy nhỏ nhất chỉ {nl}là một giấy mua hàng thôi, mua quà, mua thức ăn hàng ngày thôi, tôi cũng{nl} vẫn ký là ‘tù nhân lương tâm’.” Ngài cũng xác định thêm về lập trường {nl}vững vàng: “Tù đày là cái giá phải trả của những người đấu tranh chân {nl}chính”.
Như người nữ tù Lê Thị Công Nhân đang là nhân chứng sống {nl}động cho một bản án bất nhân, kể từ hôm nay chúng ta lại có thể khám phá{nl} ra những bí mật trong nhà tù csVN qua người tù Tađêô Nguyễn Văn Lý.
Cuối{nl} cùng, chuyện lạ âm thầm về tin cha Tađêô Nguyễn Văn Lý được thả lỏng {nl}tại Huế vẫn còn là một bí mật quốc gia được bảo quản tuyệt đối cho 700 {nl}tờ báo theo lề phải tại Việt Nam.
Bánh Căn Nha Trang * Nước chấm của Nha Trang là mắm nêm hay nước mắm nhỉ. Mắm nêm làm bằng
cá nục hay cá ngừ được xem là ngon nhất. Mắm nêm được pha loãng với nước
và có trái thơm sắc nhỏ. Có người thay thơm bằng cà chua...