Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
THƯ HIỆP THÔNG CỦA ANH EM DCCT TRÊN THẾ GIỚI
THƯ THỨ NHẤT CỦA CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DCCT {nl}
{nl}{nl}Rôma, ngày 22/01/2010 {nl}
{nl}{nl}Cha Giám Tỉnh thân mến,{nl}
Tôi đã đọc được những bài viết về việc thầy Antôn Nguyễn Văn{nl}Tặng bị đánh đập dã man tại Ðồng Chiêm. Tôi có thể hình dung được áp{nl}lực mà cha phải chịu tại Việt Nam và sự nguy hiểm ngày càng gia tăng{nl}phát xuất từ nhà cầm quyền và công an. Chắc chắn cha sẽ ở trong lời cầu{nl}nguyện của tôi và toàn thể nhà Dòng.
Tôi cũng vừa nhận được thư của Hãng thông tấn Fides của{nl}Vatican. Họ muốn tôi phát biểu về sự kiện này… Nếu cha muốn, tôi sẽ xin{nl}cha Gary Ziuraitis đưa tin này lên bản tin Scala của toàn Dòng chúng{nl}ta.
Xin cho tôi biết càng sớm càng tốt. Một lần nữa, cha hãy{nl}biết rằng cha luôn ở trong lời cầu nguyện của chúng tôi nơi đây. Khi{nl}anh em tại Việt Nam đau khổ, chúng tôi cùng đau khổ với anh em. Và{nl}chúng ta tin tưởng vào quyền năng và sự nhân lành của Thiên Chúa sẽ{nl}nâng đỡ chúng ta.
{nl} {nl}{nl}Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ tất cả anh em cũng như giáo dân của anh em khỏi mọi hiểm nguy. {nl}
{nl} {nl}{nl}Trong Ðức Kitô Cứu Thế,{nl}
{nl} {nl}{nl}Michael Brehl, C.Ss.R. {nl}
{nl}{nl}{nl}THƯ THỨ HAI CỦA CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DCCT {nl}
{nl}{nl}Rôma, ngày 23/01/2010 {nl}
{nl}{nl}Cha Giám Tỉnh và anh em DCCT Việt Nam rất thân mến,{nl}
Mới đây, tôi nhận được những thông tin về các biến cố tại Việt{nl}Nam. Những thông tin này dường như cho thấy một sự khiêu khích và bách{nl}hại có chủ ý của nhà cầm quyền đối với Hội Thánh Công giáo tại Việt{nl}Nam. Việc phá hủy Thánh Giá tại Ðồng Chiêm có vẻ nhằm gây ra sự căng{nl}thẳng trong cộng đồng Việt Nam. Lời cầu nguyện với Kinh Hòa Bình của{nl}Thánh Phanxicô là một cố gắng của cộng đồng Công giáo không phải để đáp{nl}trả bằng bạo lực nhưng bằng hòa bình và cầu nguyện.
Tôi rất buồn khi biết tin Thầy Tặng bị đánh đập dã man. Ðây{nl}là một hành vi bất nhân. Tạ ơn Chúa, Thầy đã không bị bỏ rơi, nhưng{nl}được dân chúng đưa đi cứu chữa và chăm sóc. Lúc này đây, chúng ta hãy{nl}nghĩ đến Thầy và cầu nguyện cho Thầy. Xin Chúa chữa lành và an ủi những{nl}đau đớn của Thầy. Xin Chúa củng cố và gìn giữ tất cả anh em cùng với{nl}anh chị em giáo dân Việt Nam, những người đang bức xúc tột độ về sự bạo{nl}lực và độc ác do nhà cầm quyền gây ra.
Tôi luôn cầu nguyện cho anh em hàng ngày. Xin thông tin liên{nl}tục cho tôi biết tình hình. Xin cho tôi biết về tình hình hồi phục của{nl}thầy Tặng.
{nl}Nguyện xin Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Ðấng chuyển cầu rất thần thế, luôn ở{nl}với anh em và bao bọc anh em bằng tình yêu của Thiên Chúa.
{nl}{nl}Trong Ðức Kitô Cứu Thế,{nl}
{nl}Michael Brehl, C.Ss.R. {nl} {nl}
{nl}{nl}THƯ CỦA CHA TỔNG CỐ VẤN DCCT – JUVENTIUS ANDRADE
{nl}{nl}Rôma, ngày 24/01/2010 {nl}
{nl}{nl}Cha Giám Tỉnh và tất cả anh em DCCT Việt Nam thân mến, {nl}
{nl}Chúng tôi rất lo cho nỗi đau đớn mà người Công giáo và anh em DCCT Việt{nl}Nam đang gánh vác. Chúng tôi cầu nguyện cho anh em để có thể vượt qua{nl}những thử thách hiện nay. Ðặc biệt, chúng tôi cầu nguyện cho Thầy Antôn{nl}Nguyễn Văn Tặng để Thầy nhanh chóng hồi phục sức khỏe. cám ơn anh em đã{nl}thông tin kịp thời cho chúng tôi. Chúng tôi luôn hiệp thông với anh em{nl}và sẽ hiệp ý với anh em trong thánh lễ tối nay.
{nl}{nl}Trong sức mạnh của Chúa Cứu Thế, {nl}
{nl}Juventius Andrade, CSsR {nl} {nl}
{nl}{nl}{nl}THƯ CỦA CHA GEORGES DARLIX, DCCT PHÁP
{nl}{nl}Paris, ngày 23/01/2010 {nl}
{nl}{nl}Xin cám ơn cha Giám Tỉnh về những thông tin đến từ Việt Nam. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh em trong cộng đoàn của tôi tại Paris. {nl}
{nl}{nl}Fr. Georges Darlix; C.Ss.R. {nl}
{nl}{nl}{nl}THƯ CỦA CHA MICHAEL A. KELLY, DCCT ÚC
{nl}{nl}Melbourne, ngày 24/01/2010 {nl}
{nl}{nl}Cha Giám Tỉnh thân mến,{nl}
{nl} {nl}{nl}Tôi rất buồn khi nghe tin từ Việt Nam và xin đoan hứa với cha rằng, lúc này đây tôi sẽ nâng đỡ anh em bằng lời cầu nguyện. {nl}
{nl}{nl}Thân mến,{nl}
{nl} {nl}{nl}Michael, CSsR{nl}
{nl}{nl}(Rev. Dr Michael A. Kelly, CSsR {nl}{nl}Lecturer and Postgraduate Coordinator {nl}{nl}Yarra Theological Union {nl}{nl}98 Albion Rd. (POB 79) {nl}{nl}Box Hill {nl}{nl}Vic. 3128 {nl}{nl}Phone: (03) 9890 3771 {nl}{nl}Fax: (03) 9890 1160 {nl}{nl}Email: m.kelly@ytu.edu.au {nl}{nl}Mobile: 0408 556761)
1. Đuôi bò làm sạch, cuộn giấy báo nướng vàng, rửa qua, khía hai đốt một, cho vào nồi nước lạnh cùng với sả và gừng đun sôi đều, chắt bỏ nước. Ướp đuôi bò với gừng, rượu vang, nước cốt chanh, hạt nêm, tiêu khoảng 1 giờ...