Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH LÊN TIẾNG VỀ VỤ ÐÀN ÁP TĂNG THÂN CHÙA BÁT NHÃ
{nl}
Tin Lâm Ðồng - Thiền sư Thích Nhất Hạnh vừa gởi một{nl}thư ngỏ cho các nhân sĩ, trí thức và Chủ tịch nhà nước Cộng sản Việt{nl}Nam là Nguyễn Minh Triết để kêu gọi che chở cho tăng thân sau vụ Công{nl}an đàn áp tu viện Bát Nhã. Trong lá thư ký tên là Giáo sư Nguyễn Lang,{nl}người sáng lập ra Pháp môn Làng Mai và trước đây từng về Việt Nam nhiều{nl}lần để định hợp tác với nhà cầm quyền Hà Nội, nhưng nay đã bị vắt chanh{nl}bỏ vỏ và đàn em của ông đã bị đàn áp nặng nề.
Lá{nl}thơ đề nghị Nguyễn Minh Triết phải ngăn chận hành động trái chống luân{nl}thường đạo lý của công an tỉnh Lâm Ðồng. Ðặc biệt tác giả cho rằng đây{nl}không phải là hành động của những người nhân danh cách mạng như trong{nl}lịch sử, và viết rằng trước đây những cán bộ Cộng sản đã từng tới ẩn{nl}náu tại chùa và các thầy các sư cô luôn luôn tìm mọi cách để đùm bọc và{nl}che chở.
Nhưng sau vụ công an đánh bật 400 thầy{nl}và sư cô ra khỏi Tu Viện Bát Nhã và tiếp tục bao vây chùa Phước Huệ{nl}buộc các vị xuất gia ấy phải ra khỏi chùa, Thiền sư nói những Cảnh sát{nl}và Công an này chắc hẳn không phải là con cháu của cách mạng. Lá thơ{nl}kêu gọi những nhân sĩ và trí thức trong và ngoài nước hãy lên tiếng để{nl}che chở cho 400 người trẻ đang bị bao vây và đàn áp tại chùa Phước Huệ{nl}ở Bảo Lộc.
Sự việc đàn áp tăng thân Làng Mai{nl}tại chùa Bát Nhã diễn ra cũng cả tháng, nhưng cho đến nay đây là lần{nl}đầu tiên Thiền sư Nhất Hạnh trực tiếp lên tiếng, cho dù chỉ là lá thơ{nl}ký tên Nguyễn Lang là bút danh của ông khi soạn cuốn Việt Nam Phật Giáo{nl}Sử Luận vào năm 1973.(SBTN)