Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
ÐÒI CÁCH CHỨC LÃNH ÐẠO BÁO ÐẢNG VÌ BÀI VIẾT ÐĂNG TẢI VỀ CUỘC TẬP TRẬN CỦA TRUNG CỘNG TẠI TRƯỜNG SA
{nl}{nl}{nl}
Tin{nl}Hà Nội - Như tin SB-TN đã loan vào ngày hôm qua, một bài báo đăng trên{nl}trang mạng của đảng Cộng sản Việt Nam trích lại bài của truyền thông{nl}Trung cộng về cuộc tập trận của quân đội nước này tại Trường Sa, đã gây{nl}một làn sóng bất mãn của những người Việt trong và ngoài nước. Người{nl}Việt tại hải ngoại thì cho rằng điều này chứng tỏ rằng Trung cộng đã{nl}kiểm soát toàn bộ đường lối và chủ trương của đảng Cộng sản Việt Nam,{nl}ngay cả tờ báo của Ðảng cũng phải đăng những bài viết xác nhận chủ{nl}quyền của Trung cộng tại Trường Sa, và dùng những từ ngữ cho thấy Bắc{nl}Kinh chính là quan thày của Hà Nội. Tại Việt Nam, một số người đã lên{nl}tiếng đòi cách chức Tổng Biên tập trang tin của đảng Cộng sản Việt Nam{nl}vì tuyên truyền cho kẻ thù.
Giáo sư Nguyễn{nl}Huệ Chi nói Tổng Biên tập Ðào Duy Quát phải ra đi sau khi trang tin này{nl}đăng bài viết gây nhiều chú ý này. Ông Chi nói đây là một lỗi về chính{nl}trị khi một đảng tự nhận là mình gánh trách nhiệm bảo vệ đất nước thì{nl}một trang mà để xảy ra sơ suất như thế thì phải cách chức ông Tổng Biên{nl}tập, đó là nhẹ nhất và họ cũng cần phải xin lỗi bạn đọc và không bao{nl}giờ phạm lỗi sơ đẳng như thế nữa. Bài viết diễn tả cuộc tập trận ngày{nl}18 tháng 8 vừa qua của đội tàu hộ tống gồm hơn 100 sĩ quan và binh lính{nl}đã cập bến bãi đá Vĩnh Thử tức đảo Chữ Thập của Trường Sa, đồng thời{nl}đưa 2 tàu chở trực thăng là Thâm Quyến và Hoàng Sơn cập đảo, tiến hành{nl}diễn tập cho trực thăng lên xuống và lực lượng đặc nhiệm đổ bộ lên đảo.{nl}Sau khi gỡ bài này xuống, nhân viên của trang báo này thú nhận đây là{nl}lỗi kỹ thuật.
Trong khi đó báo Tuổi Trẻ cũng{nl}bị bắt ngưng loạt bài về Hoàng Sa và những anh hùng của quân lực Việt{nl}Nam Cộng Hòa khi chống lại Trung cộng cưỡng chiếm đảo này. Tờ báo chỉ{nl}phổ biến một thông báo nói rằng họ phải tạm dừng bài viết này và sẽ{nl}tiếp tục đề tài này vào thời điểm thích hợp hơn. Bài viết đã phỏng vấn{nl}ông Lữ Công Bẩy, người phục vụ trên chiến hạm Trần Khánh Dư là chiến{nl}hạm tối tân nhất của Việt Nam Cộng Hòa tham dự trận hải chiến ngày 19{nl}tháng giêng năm 1974 khiến 50 binh sĩ của Việt Nam Cộng Hòa thiệt mạng,{nl}Trung cộng đã chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa sau trận chiến này cho{nl}đến nay.(SBTN)
Bánh Bò Nướng Trộn bột năng vô trứng, rồi cho nước dừa, đánh cho tan đều, cho bột nổi vào, quậy nhanh tay cho đều. Đổ bột ngay vào khuôn nóng đã thoa dầu, nướng 10 phút rồi cho lửa xuống 300F, nướng thêm 35 phút là được...