Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
CÔNG AN BẮT GIỮ BLOGGER MẸ NẤM
{nl}{nl}{nl}
Tin{nl}Hà Nội - Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vừa bắt giữ thêm một blogger,{nl}người mới bị bắt giữ là cô Quỳnh Như, còn được biết với tên blog là Mẹ{nl}Nấm. Entry cuối cùng trên blog Mẹ Nấm, thông báo về việc chủ nhân Quỳnh{nl}Như bị công an triệu tập. Cô bị bắt ngày hôm nay ở Nha Trang vào ngày{nl}hôm qua, một nhà ngoại giao đang làm việc tại Hà Nội đã xác nhận tin{nl}này với các hãng thông tấn ngoại quốc. Tin chúng tôi có được cho biết{nl}blogger Mẹ Nấm bị nhà nước Việt Nam bắt vì bị cáo buộc tội xâm phạm an{nl}ninh quốc gia, như cáo buộc nhà cầm quyền đã dùng để bắt giữ nhà báo{nl}Phạm Ðoan Trang của Vietnamnet và blogger Người Buôn Gió, tức anh Bùi{nl}Thanh Hiếu. Ðây không phải là lần đầu tiên blogger Mẹ Nấm gặp rắc rối{nl}với cơ quan công an.
Hồi cuối tháng Bảy, cô{nl}cũng đã bị công an câu lưu vì mặc áo thun có in dòng chữ yêu nước. Và{nl}cũng ngay từ lúc đó, trả lời phỏng vấn báo chí ngoại quốc, cô Quỳnh Như{nl}khẳng định là cô sẽ không từ bỏ lý tưởng của mình cho dù biết sẽ phải{nl}đối diện với rất nhiều khó khăn. Như vậy là chỉ trong vòng vài ngày{nl}qua, đã có 2 ký giả và 4 blogger bị bắt trong chiến dịch đàn áp mới{nl}nhất của Hà Nội. Các tổ chức bảo vệ ký giả và tự do ngôn luận khắp thế{nl}giới đã đồng loạt chỉ trích Cộng sản Việt Nam về việc này, nhưng người{nl}ta tin rằng đây là những áp lực từ phía Trung cộng ra lệnh cho đàn em{nl}Cộng sản Hà Nội phải bắt giữ những người có ý đồ chống Bắc Kinh, và nay{nl}bị tố cáo về tội xâm phạm an ninh quốc gia là một tội danh rất mơ hồ và{nl}vô lý.(SBTN)