Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
TRANG NHÀ BỘ NGOẠI GIAO CỘNG SẢN VIỆT NAM KHÔNG DÁM ÐÒI TRUNG CỘNG THẢ NGƯ DÂN VIỆT NAM
{nl}
Tin Hà Nội - Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cho{nl}một số tờ báo đưa tin Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao là Lê Dũng yêu cầu{nl}Trung Cộng thả không điều kiện ngư dân Việt Nam và đòi bồi thường thiệt{nl}hại cho ngư dân đang bị họ bắt giữ, nhưng trang nhà website của Bộ{nl}Ngoại Giao lại không dám đưa tin này và cũng không thấy các lãnh tụ{nl}Cộng sản Việt Nam đề cập đến trong buổi tiếp xúc với Tỉnh trưởng tỉnh{nl}Hải Nam.
Trong bản tin họp báo thường kỳ lần thứ 7 của Phát ngôn viên{nl}bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội, người ta thấy Lê Dũng thông{nl}báo về Chủ tịch nhà nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Minh Triết dự hội{nl}nghị cấp cao không liên kết lần thứ 15 tại Ai Cập, và việc Thủ tướng{nl}Thái Lan Abhisit Vejajiva thăm chính thức Việt Nam. Phần thứ hai là{nl}phần trả lời 3 câu hỏi của báo chí về 3 chuyện khác nhau về vụ Trung{nl}Cộng xây đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong, phản ứng lại vụ 37{nl}nghị sĩ Mỹ đòi thả Linh mục Nguyễn Văn Lý và vụ bắt Nguyễn Tiến Trung ở{nl}Saigon và Trần Anh Kim ở Thái Bình.
Về các{nl}câu trả lời về bỏ tù Linh mục Lý và bắt giam Nguyễn Tiến Trung và Trần{nl}Anh Kim của Lê Dũng, ông này chỉ nêu luận điệu cố hữu của chế độ Hà Nội{nl}là những người đó bị tù hay bị bắt vì vi phạm pháp luật của chế độ chứ{nl}không liên quan gì đến quyền tự do ngôn luận hay tôn giáo. Còn lời{nl}tuyên bố của ông Lê Dũng đòi hỏi Trung Cộng trả ngư dân và bồi thường{nl}thiệt hại thì hoàn toàn không thấy. Tuy nhiên sau đó báo chí đăng rằng{nl}Lê Dũng cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang tiếp tục{nl}yêu cầu phía Trung Cộng thả ngay và vô điều kiện 12 ngư dân và 2 tàu cá{nl}Việt Nam bị phía Trung Cộng bắt khi đang hoạt động đánh bắt cá trên{nl}vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Tại{nl}sao đưa ra lời tuyên bố có vẻ cứng rắn như vậy mà tại sao lại không{nl}thấy Bộ Ngoại Giao Cộng sản Việt Nam đưa lên website chính thức, nhiều{nl}người cho rằng Hà Nội chỉ muốn chứng tỏ cho dân biết là mình có phản{nl}ứng, chứ không dám đưa tin chính thức vì sợ quan thày Bắc Kinh quở{nl}trách. Cho tới nay, không thấy Trung Cộng phản ứng gì đối với lời kêu{nl}gọi của Hà Nội đòi giải tỏa lệnh cấm đánh cá trên biển và đảo thuộc chủ{nl}quyền Việt Nam, ngoài lời tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Bắc Kinh nói đó là{nl}lệnh đứng đắn.(SBTN)
- Hành tây bằm nhuyễn. - Nấm mèo ngâm nở, rửa nhiều lần nước cho hết mùi hôi, bằm sơ. - Thịt heo xay trộn với chút hành bằm nhuyễn, bột năng, dầu hào, muối, đường, tiêu... nêm vừa ăn...