Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: HÀ NỘI CHỊU ÐẤM ĂN XÔI, NHẬN GIẢI CHO VỊNH HẠ LONG
Sau đây là bản tin từ trong nước do thông tín viên SB-TN gửi ra, mời quý vị cùng theo dõi... (video insert)
Những hình ảnh mà quý vị đang theo dõi là công phu của Hà Nội trong việc quảng bá rùm beng cho việc Vịnh Hạ Long tham gia bình chọn 7 kỳ quan mới của thế giới. Dù chỉ một thời gian ngắn sau khi tham gia cuộc bình chọn này, Hà Nội đã được khắp nơi thông báo rằng đây chỉ là một vụ quảng cáo lừa gạt của tổ chức ma đầu mang tên New 7 Wonders, thế nhưng việc cử cả Thứ trưởng văn hoá, vận động cả quốc gia tham gia bỏ tiền bình chọn, Hà Nội đã không thể rút lại và muối mặt tốn kém, nhận một giải thưởng mà chính ngay Uỷ ban văn hóa Liên Hiệp Quốc tức UNESCO cũng từ chối công nhận.
Trong một thời gian dài, bất chấp những lời phê phán, cảnh báo và sự hoài nghi của hàng triệu người Việt Nam trong và ngoài nước, kể cả của một số giới chức Việt Nam và của tổ chức UNESCO, cuộc bình chọn danh hiệu New 7 Wonders đối với vịnh Hạ Long đã bước sang giai đoạn cao trào với buổi lễ hoành tráng tại sân vận động Mỹ Ðình, Hà Nội tối 27 thang 4. Ai cũng biết đây là một thắng lợi của trường phái sính hình thức và háo danh, nhưng có lẽ cũng là một sự kiện gây phân tâm đáng kể nữa đối với xã hội Việt Nam hiện nay. Ðây có thể chưa phải là kết thúc mà chỉ là sự bắt đầu của hàng loạt vấn đề đặt ra đối với ngành văn hóa và du lịch Việt Nam.
Dù chưa có con số tổng kết chính thức về toàn bộ chi phí cho đến nay, chỉ biết rằng từ ngày bắt đầu phía nước chủ nhà phải đóng cho ban tổ chức lừa gạt mang tên New 7 Wonder không dưới 5000 đô-la mỗi tháng, đó là chưa kể rất nhiều loại chi phí lặt vặt về nhân sự, vé máy bay, khách sạn, quảng cáo, tổ chức sự kiện, đặc biệt chưa kể khoản đóng góp cuối cùng trị giá hàng trăm triệu đô-la do bên tổ chức yêu cầu theo từng giai đoạn. Tổ chức UNESCO đã từng chính thức tuyên bố mặc dù nhiều lần được mời ủng hộ New 7 Wonders, nhưng UNESCO quyết định không hợp tác với chương trình này. Bộ trưởng Văn hóa Ai Cập-Farouq Hosni gọi cuộc bầu chọn này là ngớ ngẩn. Còn chính phủ Maldives đã sớm tỉnh ngộ, nhận ra trò lừa đảo của New 7 Wonders và từ chối tham gia từ tháng 5 năm ngoái.
Tại Việt Nam, Nguyễn Xuân Thắng, Tổng thư ký Hiệp hội UNESCO Việt Nam và nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thế giới, cho rằng việc mua phiếu bầu và nhà tổ chức thu tiền này khiến cuộc bình chọn 7 kỳ quan thế giới mới của New 7 Wonders không khác gì một cuộc thi hoa hậu quốc tế, khi một cá nhân bỏ ra vài nghìn đô-la để mua hàng trăm lá phiếu. Tại sao Hà Nội lại háo hức buộc dân chúng tham gia chương trình này, dù cả thế giới đã phản bác? Câu trả lời rất rõ là tiền thu được đầy túi cho tổ chức New 7 Wonders, cũng đã được bí mật chuyển vào tài khoản của các quan chức cấp cao của Cộng sản Việt Nam, những kẻ muối mặt chịu tiếng ngu xuẩn nhưng được lời là đầy túi của mình, bất chấp cả một dân tộc bị đem ra làm trò hề.(SBTN)
Nem Chua Ninh Hòa Nem chua được mở ra từ xâu nem khoanh tròn có 10 cặp, mỗi cặp 2 chiếc được buộc chặt như đôi vợ chồng son quấn quít vào nhau. Món nem chua này nổi tìếng ở Ninh Hòa nói riêng và trên toàn cầu nói chung. Dù ở bất cứ phương trời nào, hễ nhắc tới quê hương Ninh Hòa thì phải có nem chua Ninh Hòa đi theo.
HÍ HỌA
Kiểm kê Tòa Bạch Ốc... lo chưa xong ! (by Steve Kelley)