Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
KHẮC TÊN THUYỀN NHÂN TRÊN ÐÀI TƯỞNG NIỆM TẠI NAM DƯƠNG
{nl}
Tin Jakarta - Một đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam đang được xây dựng trên đảo Kuku, khu vực Anambas, Nam Dương, và cần thu thập tên thuyền nhân bỏ mạng trên đường vượt biển, cô Carina Hoàng, một thuyền nhân Việt Nam cho biết trong lúc về lại Nam Dương để tìm mộ phần của những người thân nằm lại ở đây, cô được tin một tượng đài thuyền nhân tị nạn đang được xây dựng tại đảo Kuku do chính quyền địa phương phát động. Mặc dù công trình chưa được hoàn tất nhưng nhìn thấy mô hình một nửa con tàu bị đắm và chôn dưới cát mọi người cũng rất xúc động. Cô cho biết kích thước tượng đài khá lớn, bằng với những con tàu tị nạn. Bên ngoài công trình nhìn rất đẹp, nhưng trong lòng tàu thì trống rỗng. Phái đoàn đã đề nghị xin phép chính quyền đảo Kuku cho ghi tên những thuyền nhân kém may mắn vào trong lòng tàu và xem như đây là chốn yên nghỉ ngàn năm của họ. Ðề nghị này đã được chính quyền sở tại chấp thuận và họ hy vọng mọi việc sẽ được hoàn tất vào năm 2012 để tượng đài chính thức khánh thành.
Theo cô Carina Hoàng, kể từ năm 1998 đến nay, chính quyền và người dân Nam Dương đã tiếp đón một số thuyền nhân Việt Nam từ nhiều quốc gia trở lại khu vực này để thăm viếng và đặc biệt là để tìm mộ của những người thân đã chôn cất ở đó. Nhận thấy sự quan tâm của những gia đình đi tìm mộ người thân, và sự kiện thuyền nhân Việt Nam vào những thập niên 1970 và 1980 là một phần lịch sử của khu vực Anambas, chính quyền địa phương quyết định xây dựng tượng đài để tưởng niệm những thuyền nhân đã bỏ mình nơi đây và để đánh dấu một sự kiện lịch sử trong khu vực. Công trình này được chính quyền của hai đảo Terampa và Letung phối hợp thực hiện, với kinh phí xây dựng tượng đài do chính quyền khu vực Anambas đài thọ.(SBTN)