Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
DÂN THÁO CHẠY VÌ SẠT LỞ BỜ SÔNG HƯƠNG
{nl}
Tin Huế - Người dân xã Hương Hồ huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoảng hốt dọn dẹp đồ đạc đi lánh nạn khi phát giác bờ sông Hương bị ăn sâu vào đất liền gần 30 thước. Tin địa phương cho biết vào lúc khoảng 8 giờ sáng, hàng trăm khối đất ven sông Hương của nhà thờ họ Nguyễn và 3 nhà dân ở thôn Long Hồ Thượng, xã Hương Hồ, bất ngờ bị nuốt chửng. Ðến 11 giờ trưa, điểm sạt lở ăn sâu vào đất liền chừng 30 thước, dài hơn 40 thước và chỉ còn cách nhà dân chừng 5 thước. Con đường bê tông dẫn vào nhà mấy hộ dân này biến mất cùng hàng chục cây xanh trên 10 năm.
Chiều nay sau khi đã di dời đồ đạc đi gửi tạm, hàng chục người lớn tụ họp trước nhà thờ họ Nguyễn nhìn ra điểm sạt lở lo lắng. Người già và trẻ em bị cấm không được lại gần khu vực này. Nhiều người cố gắng dùng dây thừng buộc chặt những cây gần khu vực sạt vào các cây to nằm sâu trong vườn mong giữ được tý đất nào hay tý ấy, nhưng đất lở vẫn tiếp tục. Một người nói đây là trận sạt lở kinh hoàng nhất từ trước đến nay, có lẽ là vì ngày nào cũng có xà lan hút cát hoạt động làm chấn động hai bên bờ sông, cộng với trận lụt vừa rồi, nước sông dâng cao, chảy xiết nên có thể là nguyên nhân sạt lở. Khi nghe dân báo cáo, nhà nước đã chẳng làm được gì hơn là đã yêu cầu dân di dời đến nơi khác, không được ai ở lại trong nhà để bảo đảm tính mạng.(SBTN)