Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
QUỐC HỘI VIỆT NAM SẼ SOẠN THẢO LUẬT VỀ BIỂU TÌNH DO CHÍNH NGUYỄN TẤN DŨNG CHỈ ÐẠO
Tin Hà Nội - Tin từ Hà Nội cho hay Quốc hội Cộng sản Việt Nam sắp soạn thảo luật quy định về biểu tình, theo đề nghị của Nguyễn Tấn Dũng. Theo dự trù, Quốc hội khóa 13 nhiệm kỳ 2011 đến năm 2016 sẽ soạn thảo luật này. Mặc dù quyền biểu tình của công dân được công nhận trong Hiến pháp Việt Nam, nhưng chưa có luật thể chế hóa quy định của Hiến pháp, và người dân thường bị bắt khi tham gia biểu tình, ngay cả các cuộc biểu tình thể hiện lòng yêu nước như các cuộc tuần hành chống Trung Cộng tại Sài Gòn và Hà Nội trong thời gian gần đây.
Bà Bùi Minh Hằng, một trong những người từng bị bắt giam vì biểu tình chống Trung Cộng tại Hà Nội, nhận xét trước tin Việt Nam sắp đề ra luật biểu tình khi cho rằng nếu pháp luật Việt Nam ra đầy đủ văn bản rõ ràng thì đã không xảy ra những chuyện như thời gian qua. Bản thân bà đã đi nộp đơn kiện về việc người ta bắt giữ bà trong lúc đi biểu tình. Cho nên thật sự mong muốn có luật biểu tình không phải của riêng ai mà của tất cả người dân Việt Nam. Trong Hiến pháp có điều 69, nhưng khi người dân đi biểu tình, nhà nước lại trấn áp, bắt bớ.
Tuy nhiên trước tín hiệu rằng đích thân Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Tấn Dũng giao cho Bộ Công an soạn thảo luật về biểu tình, nhiều người cho rằng không có điều gì để vội vàng vui mừng là sẽ có sự thay đổi cả. Ủy ban Pháp luật cho biết luật về biểu tình sẽ cho phép công dân thực thi quyền được công nhận trong Hiến pháp và đề ra cơ chế cho nhà nước kiểm soát hoạt động biểu tình, ngăn chặn việc lợi dụng biểu tình để kích động gây rối trật tự an ninh. Hằng năm có hàng trăm cuộc biểu tình diễn ra tại Việt Nam kể cả các cuộc đình công của công nhân và các cuộc tập hợp của nông dân bị chính quyền tịch thu đất đai.(SBTN)
Bánh Bò Nướng Trộn bột năng vô trứng, rồi cho nước dừa, đánh cho tan đều, cho bột nổi vào, quậy nhanh tay cho đều. Đổ bột ngay vào khuôn nóng đã thoa dầu, nướng 10 phút rồi cho lửa xuống 300F, nướng thêm 35 phút là được...
HÍ HỌA
Tại sao Dân Chủ muốn truất phế... (by Gary Varvel)