Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Giáo xứ Phú Ốc bừng sáng ngọn lửa Công lý: Của Thiên Chúa phải trả về Thiên Chúa
{nl} Giáo xứ Phú Ốc thuộc xã Lộc Hà -- Thành phố Nam Ðịnh là một giáo xứ có truyền thống đạo đức hi sinh và bình yên thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội. Ở đây, người dân chất phác làm ăn và kính thờ Thiên Chúa.
Trước cửa nhà thờ, có một cái hồ rất đẹp thuộc sở hữu của Nhà Thờ, điều này không cần khẳng định, mà sự việc hiển nhiên là vậy từ bao đời nay. Diện tích hồ là 2591,8 m2 được kè đá bao quanh, đường đi 4 phía tạo cảnh quan thơ mộng cho khu nhà thờ bình yên.
Khu hồ này, được xác định rõ ràng trong tờ bản đồ địa chính số 8, số thứ tự 241.
Trong giai đoạn chiến tranh, với lý do “Tất cả cho Tiền tuyến, vì Miền Nam ruột thịt” nhà cầm quyền Nam Ðịnh mà trực tiếp là UBND Xã Lộc Hòa đã cho Hợp tác xã nông nghiệp sử dụng. Sau chiến tranh, chẳng còn lý do Miền Nam ruột thịt cũng không còn lý do Tiền tuyến, hậu phương… hồ phải trả lại cho Giáo xứ Phú Ốc sử dụng trong các công việc chung của Giáo xứ.
Thế nhưng, với tư duy muốn chiếm cướp, nhà cầm quyền nơi đây bắt đầu giở trò với giáo xứ từ năm 2004 bằng cách UBND Xã Lộc Hòa yêu cầu hàng năm nộp một khoản tiền gọi là “thu sản phẩm” trên diện tích mặt hồ này. Số tiền này mỗi năm thay đổi một khác nhau mà không căn cứ bất cứ một cơ sở pháp lý nào.
Với sự chất phác và tuân thủ “nhà nước”, giáo dân Phú Ốc mấy năm qua cũng cho qua chuyện này, hàng năm nộp một khoản tiền cho yên chuyện, mới đây nhất là HÐGX Phú Ốc đã nộp khoản tiền này cho UBND Lộc Hòa vào ngày 18/8/2011(có biên lai nộp tiền hẳn hoi).
Nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, để phục vụ âm mưu lâu dài hơn là chiếm khu đất này của nhà thờ, mới đây liên tiếp vào các ngày 23/8 và 15/9/2011, UBND Xã Lộc Hòa gửi giấy yêu cầu Giáo xứ phải nộp thuế sản phẩm 2011 là 2.100.000 đồng, kèm theo những lời đe dọa là sẽ thu hồi hồ và trao cho người khác, nếu không nộp số tiền nói trên.
Con giun xéo lắm cũng quằn, đến lúc Giáo dân không chấp nhận kiểu hà hiếp theo cách đó nữa, họ đã đứng lên với ý thức đòi công lý rõ ràng.
Thánh lễ tối thứ bảy, ngày 17/09/2011, cha quản xứ Phú Ốc JB. Lê Xuân Tuyến đã khẳng định trước khoảng 1.500 giáo dân trong và ngoài xứ tham dự Thánh lễ: “Hồ nhà thờ là tài sản từ bao đời nay mà cha ông đã để lại cho giáo xứ, đây là chính là tài sản của giáo xứ, là tài sản của giáo hội, giáo xứ không thuê của ai, vì thế giáo xứ không cần nộp sản phẩm cho ai. Từ nay trở đi, không những sẽ không có chuyện giáo xứ phải nộp sản phẩm, mà còn cần được đền bù thiệt hại do sự vô lý gây ra”.
Cha quản xứ cũng kêu mời bà con giáo dân cùng hiệp ý cầu nguyện cho sự bình yên của giáo xứ, đặc biệt là cầu nguyện cho những người cầm quyền tại địa phương, để họ luôn biết sống trong công lý và sự thật.
Sau Thánh lễ khoảng 1.500 giáo dân trong và ngoài giáo xứ, đã thắp nến cầu nguyện xung quanh bờ hồ của giáo xứ. Cha quản xứ, bà con giáo dân và tất cả những người đi tham dự thánh lễ, đã thắp nến xung quanh hồ, hát Kinh Hòa Bình và cầu nguyện.
Ngọn lửa của Sự thật -- Công Lý đã thắp lên, của Thiên Chúa phải trả về Thiên Chúa.