Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
CÔ DÂU VIỆT TỰ TỬ Ở ÐÀI LOAN
Tin Cần Thơ - Dư luận tại Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đang xôn xao vụ cô dâu ở Ðài Loan tên Hà Cẩm Tú vừa từ trần sau 7 năm định cư tại đây. Theo báo chí trong nước, cô dâu Hà Cẩm Tú từ trần ngày 7 tháng 7 vừa qua tại Ðài Loan tại một căn phòng trọ ở Ðài Bắc mà người ta nghi cô tự tử. Cô đã khóa trái cửa phòng rồi tự tử bằng khí than. Tất cả các vật dụng trong phòng của cô vẫn còn nguyên. Người nhà của cô Cẩm Tú cho hay cô có để lại một chúc thư cho người bạn gái ở Ðài Loan và còn để lại tin nhắn trong điện thoại di động nói lời chia tay một người bạn trai Ðài Loan trước khi chết.
Trong khi đó theo gia đình chồng của Cẩm Tú thì cô đã sống tại miền Nam xứ Ðài được 5 năm kể từ ngày theo chồng. Hai năm gần đây, cô chia tay chồng để đến Ðài Bắc sinh sống. Một phúc trình của Tổng Cục Dân Số Việt Nam cuối năm 2010 cho biết có 300,000 cô gái Việt lấy chồng ngoại quốc, trong có có 85,000 người theo chồng sang Ðài Loan và Trung Cộng sinh sống. Một cuộc điều tra khác của Bộ Lao Ðộng-Xã Hội Việt Nam nói 31% cô dâu Ðài theo chồng sang xứ người để đi làm, kiếm tiền nuôi gia đình ở Việt Nam. Tháng 4 vừa qua, Bộ Tư Pháp Cộng sản Việt Nam tổ chức một hội nghị tại tỉnh Cần Thơ cảnh cáo phụ nữ Việt Nam lấy chồng Ðài Loan theo phong trào, cuối cùng chuốc lấy hậu quả đau thương: bị chồng hành hạ, đánh đập, có người bị giết chết thê thảm.
Vụ án mạng mới nhất xảy ra tại xứ Hàn và nạn nhân là cô dâu Thạch Thị Hồng Ngọc bị chồng đánh chết hồi tháng 7 năm rồi. Tỉnh Cần Thơ hiện có gần 700 trẻ em lai Ðài Loan và Trung Quốc đang được gia đình ngoại nuôi dưỡng vì mẹ ở xứ người không nuôi nổi con.(SBTN)
Nếp vo sạch, cho vào nấu hơi nhừ, cho bắp đã bào mỏng và lá dứa vào, nêm chút muối, khi nếp nhừ và bắp đã chín cho đường vào, nêm ngọt là được (đừng nấu lỏng quá) để lửa yếu. Khi chín, nhắc xuống, cho vani vào...