Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
HÀNG NGÀN SINH VIÊN HỌC SINH XUỐNG ÐƯỜNG BIỂU TÌNH TẠI SAIGON VÀ NHIỀU THÀNH PHỐ KHÁC
{nl}
Tin Saigon - Qua hệ thống Paltalk, đích thân Linh mục Nguyễn Văn Lý hôm nay loan tin đã xảy ra các cuộc biểu tình ở nhiều nơi trên toàn quốc. Theo chính lời của vị linh mục dấn thân này, cha Lý thuật lại rằng dù chưa nhận được tin đầy đủ của vùng Saigon, vùng Tây nguyên, vùng Khánh Hòa, vùng Hà Nội, nhưng ngài chỉ mới biết được có 3 nơi là có một số sinh viên và giới trẻ mặc áo trắng đã bị bắt và chưa được thả, số bị bắt thì cho đến bây giờ chưa nghe báo đầy đủ, nhưng biết được có 2 nữ tu mặc áo trắng và phân phối các tài liệu. Chính cháu của ngài từ trong Cam Ranh ra thăm, nghe biểu tình cũng đi coi và vì mặc áo trắng nên bị bắt và bây giờ chưa về.
Tại Thanh Hóa có một người bị bắt, riêng chị Hồ Thị Bích Khương bị vây nhưng sau đó đã trốn được. Linh mục Lý cho biết tại Huế các sinh viên học sinh đã chuẩn bị biểu tình, nhưng đã bị Công an khống chế và cấm các học sinh cùng thầy cô không được mặc đồ trắng và bắt các học sinh sinh viên thi liên tục. Trưa nay vì thế các sinh viên đã không tập họp để biểu tình như dự định, Công an đến tận trường và giải tán các em ngay tại từng trường một không cho tập trung. Ðồng bào ở ngoài tập họp thì rời rạc từng nhóm vài chục, không có người lãnh đạo nên cuối cùng đã chia tay nhau và giải tán. Riêng Linh mục Lý cố gắng đi ra biểu tình lúc 4 giờ chiều nhưng bị Công an phong tỏa bao vây và không thể ra khỏi phố Nhà Chung được.
Tại Saigon, linh mục Lý cho biết biểu tình rất lớn, dù không có con số cụ thể nhưng biết được rằng đoàn biểu tình đã đi từ chợ Bến Thành, số đi đông quá nên không có lực lượng nào cản ngăn họ được. Buổi sáng khoảng 11 giờ thì họ giải tán, và đến chiều thì có một đám biểu tình khác, chỉ biết rằng có biểu tình lớn ở Saigon thôi. Riêng vùng Nghệ An và Hà Tĩnh có 6 địa điểm biểu tình lên đến cả ngàn người. Ngài kêu gọi cứ đà này mà các cuộc biểu tình diễn ra liên tục suốt cả năm, thì sẽ tạo được áp lực đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong những ngày tới.(SBTN)